Feb 24, 2014

KỂ CHUYỆN MÙA XUÂN 2014.

 

     Phải đi thật sớm và chờ cho đèn đỏ bật lên để có dược hình ảnh phố Lê Lợi vắng lặng thế này
.
           Như con chim trốn tuyết ,em đã bay về Sài Gòn đón nắng mùa xuân. Những con phố ngày xưa dường như nhỏ bé hơn, những nhà cao tầng khao khát che chắn tầm nhìn , tuy nhiên không gì trốn được mặt trời , nắng chan hòa trên phố , em thấy mình " ngược xuôi" cùng với dòng xe cộ  bất tân . Sài Gòn những ngày gần Tết càng thêm vội vã, hàng hoá tràn ngập , đặc biệt hoa Tết được chở về Sài Gòn bằng mọi phương tiện , ghe thuyền , xe hàng xe máy , tàu hỏa , máy bay cũng không chừng. Vì thế Sài gòn có cả một rừng đào miền bắc hay Hà Nội không thiếu màu vàng thắm của hoa mai. 
          Sài Gòn Tết năm nay lạnh hơn , các bạn nói " TUL , mày mang cái lạnh về đây , chưa bao giờ lạnh như thế!!!"., em cũng thấy Sài Gòn mát hơn , sáng và tối phải khoác thêm áo lạnh vì thế Sài Gòn trông điệu đà , xinh xắn hơn nhất là những thiếu nữ. Các nàng phóng aò aò trên những xe máy đủ kiểu , đủ hiệu , trong quần áo thời trang không thua kém ai , với chiếc mặt nạ , bao tay dài tới nách , mũ nón rộng vành , mắt kính to , chân dung được bao bọc kín mít , có nàng mặc váy ngắn còn trùm một tấm như cái váy dài để che chân không cho nắng ăn....nhìn thì ngộp không thở nổi nhưng nghĩ cho cùng nếu mình cũng ở SG thì điều đó không thể tránh khỏi, tưởng tượng cái mặt mỹ nhân ngày nào cũng phơi ra cho nắng gió bụi bậm tàn phá thì chẳng mấy chốc nhan sắc tiên nga cũng phải tàn lụi.
           Xe Honda bi giờ gọi là Xe WAVE , ngoài ra còn không biết bao nhiêu tên nữa của các loại xe gắn máy , cái nào cũng to và nặng , thế mà các nàng thật tài giỏi thiện nghệ phóng rất nhanh, len lỏi qua những dòng xe cộ bất tận. Mỗi lần nhìn em Đ
ào Phương Dung , dắt cái xe chập choạng nhưng khi leo lên rồi thì em rú gas như bay , tim TUL cứ phập phồng vì sợ . Hôm mới về , được em chở đi xuống SG , đến ngã tư đèn đỏ ,TUL phải nhảy xuống ...xin được đi bộ !!! Em Thanh Ông thì có vẻ bệ vệ hơn , TUL leo lên ôm lấy eo Ông xong thì ...hết biết !!! Ông luôn nghênh ngang giữa đường , TUL hỏi; 
          _ sao mày không chạy xát vào lề? 
           _ không được đâu trong lề dành cho những người chạy ngược chiều.
 mà đúng thật, tuy đưòng một chiều nhưng bên  phải vẫn có nhiều người chạy ngược chiều tỉnh bơ. Đến "vòng xoay " ngày xưa gọi là bùng binh Ông chở TUL lao ra giữa , không biết thế nào ? TUL chỉ thấy bốn phương tám hướng xe dập dìu phóng tới , em ú ớ hét lên : 
         _ trời ơi , mày chạy sai đường rồi !!
 Ông hét lại: 
          _ tao chạy đúng luật đấy !!!
 cho tới bi giờ TUL vẫn không hiểu đó là luật gì? Thành Oanh cũng chở TUL mấy lần , em này từ từ cẩn thận hơn , TUL khoái được ngồi sau em này nhất. Hôm đầu tiên Thành Oanh đến đón , TUL quên , đáng lẽ quơ chân qua yên rồi đặt đít xuống , TUL lại bước lên cái để chân như bước lên taxi , làm rúng động tài xế ,Oanh la lên : 
          _ trời ! tao tưởng động đất chứ.
          _ hihi tao quên, sorry. 
Cách tốt nhất là đi Taxi , nhưng cũng dễ bị gạt , taxi chạy vòng vòng , nếu mình không biết đường thì trả tiền mệt nghỉ. Có lần TUL đi từ cầu SG về nhà ở Tân Định , phải trả gần 300.000 tương đương $25 us. Rồi Tết gần đến , những ngày đó SG nô nức khai trương đường hoa Nguyễn Huệ , nhưng không cách chi len chân vào trừ khi phải đi từ 5 hay 6 giờ sáng . TUL muốn chụp hình với hoa xuân , cách tốt nhất là đến vườn Tao Đàn và một công viên gần đó cũng tràn ngập hoa không thiếu . Ngày 29 têt , các em bận việc không ai đi chỉ có Hoàng Anh Thư và TUL , hai em làm một chuyến du xuân , cuốc bộ xem hoa và thay nhau chụp ảnh . Hoa Mai năm nay mất mùa , không nở kịp , những cành mai lưa thưa thật tội , nhưng hoa đào thì xum xuê, bước giữa rừng đào hồng thắm , giống như trong mơ, giống như những nụ cười lung linh trong nắng . 

          Cám ơn những nhà vườn đã trồng hoa , tỉa tón , tr
ải thảm cho  mùa xuân nơi đây . Những bông sứ rực rở , những cánh Lan tím biếc , những cúc vàng bạt ngàn , những hàng bông giấy đủ màu nở tròn không thấy lá, những luống hoa mồng gà đỏ thẫm , những đoá huệ trắng , những hoa hướng dương ....kể sao hết những doá kỳ diệu của Đất Trời. Cạnh đó là những cây cảnh bolsa, những cây quất tròn xoe trĩu quả , những cây mận , vú sữa , chôm chôm ....và nhất là cây lộc vừng , hoa có màu đỏ trắng hay hồng , từng chuõi thả xuống đong đưa...Có cả cây thần kỳ , quả nhỏ xíu bằng đầu ngón tay út , khi chín màu đỏ rực , nếu ăn vào vị giác sẽ biến đổi, vị chua của chanh hay me cũng thành ngọt lim khó tin.
         . Hơn một tuần sau tết , hoa mai mới nở . Những cánh mai thân yêu vàng rực khắp vườn , lần này em Thanh Ông mặc áo dài đón TUL , đến nhà Hoang Anh Thư , ba em lại lên đường chụp ảnh với những đoá mai vàng rực rở. Nhìn em Thanh Ông trong tà aó xanh , tóc xoã ( tóc gỉa từng lọn kiểu hoàng hậu MARY AN TOA NET NGÀY XƯA ) từng lọn phủ xuống bờ vai, TUL lại nhớ lời năn nỉ hôm nào " đừng gọi Thanh bằng ông nữa nhé .." có vẻ hơi có lý đấy , nhưng biết sao bi chừ vì sổ bộ 6370 đả ghi thế không thể sửa ĐỔI. ( XIN LỖI THANH ôNG) 

          Khi TUL đang kể chuyện nắng ấm và hoa xuân SG thì ngoài kia tuyết lại bắt đầu rơi . Những b
ông tuyết mịn và xốp như kem bám trắng xoá trên những cành cây lạnh lẽo , cuối cùng ......thì TUL lại trở về với bông tuyết,kỳ diệu , nở âm thầm trong những cơn gió buốt da,  hy vọng trận tuyết này sẽ nhẹ hơn những  cơn bão trước . Khi TUL trở vế , tuyết từng đống to như những con voi trắng đứng ở ngã ba , hay chung quanh nhà , do xe ủi dồn lại , chưa kịp tan , thế mà hôm nay tuyết lại rơi. ......







5 comments:

  1. Mời các bạn ghé thăm ĐSTV với TUL kể chuyện mùa xuân Sài Gòn 2014.
    SàiGòn huyên náo ngày đêm , nhất là những ngày gần Tết. Đường hoa , chợ hoa , công viên hoa , nhà hoa ....hoa khắp nơi đủ loại , màu sắc rực rỡ tràn ngập , người xem hoa xuôi ngược , rộn ràng chụp hình ghi lại kỷ niệm cho nhau . Cùng tâm trang đó TUL cũng xin giới thiệu album ảnh mùa xuân 2014. Xin chúc sức khoẻ tất cả và mãi mãi tươi thắm như hoa.

    ReplyDelete
  2. Nghe TUL ta ma thay nho xuan Saigon ngay xua lam. Hinh chup dep qua!

    ReplyDelete
  3. Hình Thảo chụp đẹp quá! Hoa đủ màu, đủ kiểu !!!Cả một rừng hoa tươi đẹp!
    Clip này phải gọi là "Hoa và em" mới đúng, Thảo há?

    ReplyDelete
  4. TUL kể chuyện SG nhộn nhịp xe cộ và lái xe không luật chắc TV hải ngoại không dám lái xe ở SG rồi. Hinh chụp hoa biết nói, hoa cảnh đầy màu sắc xem thật thú vị , bắt mắt.

    ReplyDelete
  5. Anh Thư, Thanh Ông, Thành Oanh ơi , các dằng ý có những hình hoa xuân ưng ý thì gửi cho ttớ để
    aid vào show . Show này là hình từ camera của tớ nên không có nhiều hình ảnh của các ấy . Thương và nhớ Các đằng í lắm. Cám ơn tất cả đã choTUL những ngày vui ở Sài Gòn.

    ReplyDelete