Jul 8, 2013

TRỞ VỀ THẾ KỶ THỨ 17 -TUL


PLYMOUTH ( PLYMOTH ) PLANTATION.

          400 năm về trước  , khi luật về đánh vần trong tiếng Anh chưa   rõ ràng ,  tên   làng   Plymouth  thường được phát âm  thành " Plymoth", nhưng dần về sau  Plymoth  lại được dùng  phổ biến hơn và được chính thức chọn để gọi tên làng  cho tới ngày nay.
           MAYFLOWER là con tàu  chở những người Anh di dân đầu tiên  ,  200 năm sau ngày họ tới Mỹ ,  hình thành cái tên  PILGRIMS để chỉ những hành khách trên chuyến tàu này .
            PILGRIMS   những người đầu tiên ăn mừng LỄ TẠ ƠN ( THANKS GIVING), sau một năm đầu tiên cực khổ , bệnh tật , sự cố gắng và sức làm viẹc của   họ đã được đền bù với những mùa màng bội thu  ,  đời sống phong phú dần , những người Pilgrims cử hành lễ Tạ Ơn  (The first  Thanks Giving) vào mùa thu 1621, kéo dài tới 3 ngày , 200 năm sau vào khoảng giữa những năm 1800s , lễ hội  này trở thành phổ biến cho tới ngày nay.
            DỰNG LẠI LÀNG PLYMOTH  , ĐEM LỊCH SỬ VỀ HIỆN THỰC . 
            _1627 là cái mốc  được  chọn để trở về Plymoth, tức là 6 năm sau những Pilgrims đến lập nghiệp ỏ Mỹ. Những thông tin về thời kỳ  này được tìm thấy đầy đủ nhất trong những tài liệu lịch sử .
            _1627 cũng là  thời gian Plymoth  đã hình thành  , phát triển lớn mạnh  để rối họ bắt đầu đi tới những vùng khác khai phá , mở mang , xây dựng 
           _ Làng Plymoth được tái dựng lại chỉ cách nơi những Pilgrims lập nghiệp ngày xưa vào khoảng 3 miles về phía bắc thành phố Plymouth, tiểu bang Massachusetts. Đứng trên tháp cổng làng từ sườn đồi nhìn xuống toàn thể làng có hình góc canh của một viên kim cương , nhìn ra vịnh Cape Cod xa xa .
           _ Làng được tái dựng bằng  1/2 theo  mô hình nguyên thuỷ" half the scale " of the 1627 site.


Toàn cảnh làng Plymoth
Những người làm việc trong làng  ăn mặc , sinh hoạt ..
vai trò của họ diễn tả trung thực đời sống làng Plymoth vào thế kỷ 17
TUL và Đỗ Phương Thu ( AP1)
với một  thôn nữ  làng 



Trên đường đất dẫn vào làng , hai bên là ruộng ngô,  gái  trên đang quỳ  rải hạt hoặc làm cỏ, làm luống chuẩn bị mùa màng  đầu  xuân.  Bà này diễn vai cầy bừa như thế ...suốt ngày tháng chăng? đó không phải là môt việc dễ dàng.


Du khách đến thăm làng có cảm tưởng đang trở về quá khứ .
Có những bâng khuâng vì khó mà tin được cũng như sợ hãi nếu tưởng tượng đặt mình vào vị trí của những người di dân khai phá đầu tiên !!!  Chúng ta sẽ làm được gì và sống thế nào? 
 Cảm nhận và thán phục sức mạnh họ đã đổ ra trên mảnh đất này , để có thể 
  tồn tại qua những  mùa đông khắc nghiệt  ? và xây dựng một tương lai  trên đất Mỹ  giàu có. 



Mái nhà ..là nhà của ta 
......không có máy sưởi . không đèn đóm, không  TV , không ...internet!!!!!
không xe , không tủ lạnh , không bếp gas .......họ chỉ có đôi bàn tay  , ý chí  và nhất là trái tim khao khát  sống .

Thuyền được chê  tác bằng cách làm rỗng những thân cây .....

Phòng sinh hoạt tiêu biểu của một căn nhà trong làng .

TUL, Phương Thu và MQ đang  xuống bếp xem làm bánh
bếp lửa  và lò nướng bánh đều bằng đất sơ sài 


Những phụ nữ của thế kỷ 17
TUL để ý họ cứ đóng riết vai trò này nên nét mặt và dáng dấp cũng rất xưa
,trông họ như trong một bức tranh cổ.

TUL muốn ngồi gần bếp lửa chụp hình cho " sống động " như thật
nhưng không được phép vì họ sợ nguy hiểm cho du khách


Hai em đang làm quen những  thổ dân trong  làng  và quan sát cách họ nấu nướng
cũng giống như ở nhà quê VN






Giường ngủ thế kỷ 17 coi bộ ....còn hơn VN ( ở  quê mình thế kỷ 21 )


Bàn ăn lịch sự  tuy đơn giản
TU
L thấy trên bàn là một tô salad 


MQ đội nón của ...thế kỷ 17 cũng y chang như nón bi giờ.


Em TUL đi ra sau nhà ...đuổi gà
một cặp trống mái .


Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà.
(NK)




Thác nn tạo  , lực chuyển vận hành  cỗ máy xay bắp  bên trong.


Hai em vừa trở về từ thế kỷ 17 ...mệt  đừ  và cảm thấy tri ân  những tiền nhân , những thế kỷ đã qua ,  thế kỷ mình đang sống  và ...cả những thế kỷ sắp tới .!

Biển Cape Cod!!!
Chào tạm biệt ....các em sẽ còn tiếp cuộc hành trình 
để có dịp  hầu chuyện các bạn 
(Em ĐPT  mệt không chịu xuống biể n chụp hình 
tuy nhiên em  cũng  rốt ráo trở  về thế ký 21 với TUL và MQ) )
AI MUỐN ĐƯỢC BỎ QUÊN Ở THẾ KỶ 17?

6 comments:

  1. Mời các bạn ghé thăm ĐSTV để cùng với ĐPT, MQ và TUL trở về thế kỷ 17 , làng Plymoth được tái dựng lại theo đúng mô hình và bằng 1/2 of the scale of the site .của năm 1627 vài năm sau những người di dân đầu tiên tới Mỹ .lập nghiệp.
    Để tự bâng khuâng và rồi thán phục cũng như tri ân những người khai phá đầu tiên . Haỹ đặt mình vào vị trí của họ, sao để tồn tại qua những mùa đông khắc nghiệt cũng là điều khó tin vậy mà họ đã thành công , chỉ với đôitay , ý chí và trái tim khao khát sống !!!
    và câu hỏi sau cùng cho người đọc đó là AI MUỐN BỎ QUÊN LẠI THẾ KỶ 17?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhìn TUL, MQ, ĐPT bên bếp lửa hồng, tân cổ giao duyên quanh lò nướng bánh, tuy đơn sơ nhưng trông rất đẹp, hòa hợp và ấm cúng.

      Delete
  2. Bravo Minh Quang và TUL đã có công đi và chụp hình với chú thích đầy đủ để cả nhà cùng được trở về thế kỷ 17...

    Trân Thúy

    ReplyDelete
  3. The ky minh dang song suong hon the ky 17 nhieu lam lam... Suong nhat la minh co internet, hihihi`... Cam on bai tuong thuat cua mo TUL. Hinh cac mo tuoi dep lam.

    ReplyDelete
  4. 3 em Vịt phải mặc y phục thời đó nữa mới đúng là trở về thế kỷ 17.

    ReplyDelete
  5. Bài tường thuật lôi cuốn quá ... !!!

    ReplyDelete