Jan 14, 2023

Thăm hỏi Tết Thầy Cô-Kim Thanh

 Cứ thông lệ 23,24 Tết là thăm hỏi Tết Thầy Cô.

   Năm nay Thanh chỉ còn đến thăm Tết Cô Chi Hương củng với Bích Liên gần nhà Cô.



   Đã 87 tuổi, Cô ở có một mình... không con,cháu rất ít khi ghé... Nhưng đặc biệt Cô được cựu học sinh Trưng Vương ra trường năm 1979 thường ngày đến thăm đi chợ, mua quà cho Cô !!! Còn một học sinh cũ 70 tuổi tối tối đến ngủ với Cô thì em này lại mới mất hồi covid !!!
  
Điều đặc biệt dù Cô lớn tuổi nhưng ngày nào cũng lau nhà một hai lần nên nhà Cô rất rất sạch ! Rất phục Cô !

 Cô Túy Nga Thanh có gọi điện thoại Chúc Tết năm Quý Mẹo ,Cô vui ...nhưng khi xin lại thăm... Cô vẫn không cho đến vì Cô bảo Cô chưa đi lại được... 

    Thanh điện thoại thăm Cô Gia Lai ở Đà Nẵng. Cô ở trên tầng 4 chung cư cũ, không có thang máy với con gái và cháu ngoại học lớp 7. Chỗ này rộng hơn chung cư ngoài Hà nội...nhưng Cô không tự đi xuống lầu được, học trò phải làm cáng 4 đứa khiêng Cô mới xuống được !!!   

Nhớ những Tết năm xưa cùng đi taxi với các bạn đến thăm các Thầy Cô... Giờ chỉ còn thăm đươc Cô Chi Hương... Cầu mong Cô khỏe mãi và tụi em cũng khỏe để còn đi thăm Cô dịp Tết.... 

Kim Thanh

8 comments:

  1. Cám ơn Kim Thanh, Bích Liên đã đại diện các bạn TV6370 dến thăm Cô Chi Hương. Mong Cô luôn vui khỏe , hạnh phúc trong năm Quý Mão này, Thân chúc KT, BL và tất cả các bạn một năm mới đầy phước hạnh, an bình, gặp nhiều may mắn
    Mừng Tết Quý Mão
    Thân mến
    Kim Đoan

    ReplyDelete
  2. Cám ơn Thanh
    Chúc năm mới vui khỏe nghe
    TUL

    ReplyDelete
  3. Cô Chi Hương dạy Vạn Vật năm đệ nhị,
    Đến năm đệ nhất thì lớp Pháp văn học thầy Đoàn dạy Vạn Vật
    Và Anh Văn thì học thầy Tẩm đó các bạn.
    Tụi Pháp Văn lớp Hà hồi đó hay chọc , gán ghép Cô Chi Hương với thầy Đoàn làm cô Chi Hương hay mắc cở.
    Cô Chi Hương rất hiền , chỉ cười cười mà chả la mắng gì lũ học trỏ nghịch ngợm.
    Năm nay nhìn hình cô già đi nhiều, thương quá !
    PHà

    ReplyDelete
  4. Cám ơn các em 🦆NhưMai, KristyThanh & PhươngHà nha , trí nhớ 3 mợ còn tốt lắm 🌷💝

    ReplyDelete
  5. Cô Chi Hương dậy Vạn Vật lớp A1 năm Đệ Tam.
    Năm ấy lớp chúng em học trên lầu, nhìn qua Nhà thờ của Chủng viện Thánh Giuse, cạnh trường Nhà Trắng, Saint Paul, ở trên đường Cường Để.Thỉnh thoảng khi bên chủng viện có Thánh lễ lớp chúng em vẫn được nghe các Thầy Dòng hát. Năm Đệ Nhị, lớp A1 học Vạn Vật Cô Thu Oanh. Năm Đệ Nhất lớp A1 chúng em mới học Vạn Vật Thầy Tẩm.
    Năm Đệ Tam, môt hôm cô Chi Hương vào lớp, chúng em đứng lên chào Cô giáo, tay em còn cầm cái lược và đang chải đầu. Cô cho cả lớp ngồi xuống rồi bắt em đứng lên. Cô bảo "Cái lược là vật không sạch, em không được chải đầu trước mặt người khác ! " 😫😥😥
    Minh Tâm

    ReplyDelete
  6. Minhtâm ơi à,
    trí nhớ em 🦆tuyệt vời. Tao thấy mày viết nhắc nhở trường St.Paul là biết ngay bài Cô dạy hôm đó đã được lãng mãn theo dòng nhạc của thầy dòng !
    Ban B tui tao thì thích chui lỗ chó sang Sở Thú để đi dạo chơi chụp hình, trêu ghẹo mấy cặp bồ bịch .. May mà được đe đét cho lớn !
    Tụi mình thật may mắn được lúc mới lớn thời trẻ trâu , gặp các Thầy Cô dậy bảo mình từ bài học cho trường trí tuệ và cho đời , nết hay lễ phép để được nhiều tiếng thương , người người quý trọng.
    Bi chừ Thất Thập niên tuổi , kỷ niệm ngày nhỏ vui cười phá phách nghịch ngợm & bâng khuâng nhớ 💝
    Hy vọng Bát Thập cổ niên vẫn còn nhớ bâng khuâng 🙏

    BM

    ReplyDelete
  7. Sao 🦆KThanh biết đúng tủ thế : lên ngay emailed cho xem hình cô CaoHuong & Tuý Nga .. em BM đang định viết tiếp tục thăm hỏi 😅 Cảm ơn KT & rất cảm động nhìn hình !

    🦆 BM thì khỏi cần phải nói .. vì cái não bộ từ xưa đã được ráp dây hơi đặc biệt ( Chúa tặng 🙏) , nên rất biết thân … bây giờ hễ muốn vấn ý về ai hay chuyện gì là cũng phải bắt đầu bằng 2 chữ “Dạ thưa “ & “Xin lỗi “ .

    Xin phép được trích trong bài viết của MinhTâm 2014.. về bạn học xưa


    BÓNG DĨ VÃNG

    Bạn ơi ngày tháng đẹp ,
    Trôi dần theo ngàn mây .
    Lạnh lung` khung cửa khép ,
    Bóng dĩ vãng còn đây .

    Hình ảnh ngày thơ ngây ,
    Nhạt nhoà theo năm tháng
    Hiện tại dừng nơi đây ,
    Bóng dĩ vãng ngập đầy .

    Chính Tâm *** ( bút hiệu của Bố MT)
    Xuân Giáp Ngọ , 1954


    Cám on TV6370 web của có bọn mình được KimĐoan, TUL, PhươngHà & anh HoàngKhan chăm sóc 💗

    ReplyDelete
  8. Cac ban oi , Co Chi Huong cung khoa Dai Hoc Su Pham voi Thay Tam , Thay Doan ( nho nho ) cua tui minh day ! Co day Nam mon Van vat nam De Tam va nua nien khoa nam De Nhi , sau do la Thay Tam . Co ve nhanh va dep lam ve cac te bao thuc vat ! Nhin hinh nho Co qua ! Biet den bao gio co con gap lai...
    ONam

    ReplyDelete