Dec 21, 2022

MÙA HÂN HOAN

MÙA HÂN HOAN

Ngô Oanh


Tháng 12 này chúng ta có ngày lễ lớn là Giáng Sinh. Tôi nhớ ngày xưa khi mình còn trẻ trung, tháng 11 là đã chộn rộn cùng bạn bè đi lựa vải để may áo mới cho kịp ngày Noel.

Trước đó cả tuần thì bạn bè rủ đi tiệc này, tiệc kia. Ngày còn trẻ tôi cũng chào mừng sinh nhật Chúa theo cái cách ồn ào như bao nhiêu người vậy. Bây giờ thì truyền thông càng được các doanh nhân đẩy mạnh hơn nên tất cả mọi người trong xã hội ai ai cũng hướng về ….shopping là mua sắm.

Người giàu mạnh tiền thì sắm khác, người nghèo tiền…yếu hơn thì mua kiểu khác. Cả xã hội nô nức tiêu xài. Đêm sinh nhật của Chúa không còn là đêm yên lặng mà là đêm náo nhiệt, overnight.

Theo sử thì Chúa sinh ra ở chuồng của bò, lừa, chắc là tối tăm, ẩm thấp, ghê ghê hơn chắc là có mùi...Nhưng bây giờ nhà thờ hay tư gia người ta kính yêu, thương mến Chúa quá, người ta làm cái nhà cho Chúa quá xá đẹp.

Có lần tôi đứng ngắm nghía cái hang đá được một cửa hàng dựng ở bên ngoài thật đẹp, mới thấy là người ta dành tình cảm nồng nàn cho Chúa như thế nào. Không khí chung quanh chúng ta dường như thật vui, không ai muốn bắt lỗi, khó khăn với ai cả. Quả là sinh nhật của Chúa có sức mạnh lan tỏa khắp nơi. Xã hội hòa cùng chúng ta trong niềm hân hoan chào đón một sự kiện trọng đại. Nhưng là Kitô hữu niềm hân hoan của ta phải có một chút gì đó khác với người đời. Chúng ta không chỉ toàn là shopping sắm món này, món kia, vui chơi, nhảy múa, nhưng tự sâu trong lòng, niềm hoan hỷ của chúng ta có một góc nào đó sẽ thinh lặng:
 
“Con làm gì để hướng tâm tư về Chúa Giáng sinh? 

Con đi dự sinh nhật của một người bạn thì con chưng diện quần áo mới, đem quà tặng bạn với lời chúc bạn may mắn, hạnh phúc. Vậy con sẽ dâng quà gì cho Chúa? Con chúc Chúa gì đây? 

Con chỉ biết làm việc bác ái, tha thứ thương yêu tha nhân là quà tặng cho Chúa,

còn chúc Chúa điều gì….điều gì thì… vẫn còn đó nghĩ mãi chưa ra…..”./.

Gửi đến các bạn bài viết suy nghĩ của
một người có đạo nhân ngày Noel.
Ngô Oanh

No comments:

Post a Comment