Jul 22, 2018

HỌP CHỢ MÙA ĐÔNG TÂY ÚC - Đi thăm Mai Đoàn

ĐI THĂM MAI ĐOÀN


                                   
Tháng 7 mùa đông miền Tây Úc mưa gió sụt sùi. Cái lạnh buốt giá cùng trời đất ảm đạm cũng làm cho mấy em Vịt miền viễn Tây làm biếng, cứ quanh quẩn trong nhà chưa ới nhau họp chợ. Nhưng rồi bất ngờ một tin nhắn nhận được từ con gái của Mai Đoàn cho biết Mai đang bệnh nặng và đang ở trong ICU ( phòng săn sóc đặc biệt ). Thế là hai em Vịt Mỹ Điệp và P.Hà hẹn nhau họp chợ cùng đến bệnh viện thăm Mai.

Tuy đã được biết trước ít nhiều về bệnh tình của Mai do cháu Tiểu Linh nói sơ qua rồi và mừng vì biết Mai đã có chút tiến triển tốt đẹp hơn trước, mà khi gặp Mai trên giường bệnh PHà và Mỹ Điệp cũng không khỏi bùi ngùi  khi thấy bạn nằm im trên giường bệnh với bao nhiêu là giây nhợ nối vào người.
 Cháu Tiểu Linh cho biết là Mai bị chứng bệnh Guillain Barre Syndrom , một bệnh rất lạ và rất hiếm khi mà hệ thống miễn nhiễm của cơ thể bị rối loạn, thay vì chống lại những vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể thì lại tấn công vào trung tâm thần kinh não làm tê liệt mọi cử động của cơ thể, nên mọi vận động của Mai đều phải nhờ vào máy hỗ trợ.

Ba tuần trước tình hình của Mai không tốt lắm , nhưng tuần này thì Mai đã có  tiến triển khả quan hơn.
Mai đã có thể tự mở mắt lên cao, đã có thể dơ tay lên vẫy tuy vẫn chưa điều khiển được tốt . Hà đến gần giường bệnh hỏi thăm rồi nói đùa cho Mai vui bây giờ Mai lắc twist đi. Mai cố dùng sức lắc vai này rồi lắc vai kia y như là nhảy twist vậy, vừa trông thật vui mà cũng thương lắm ! .Điều mừng nhất là Mai đã tự thở được vài tiếng không cần máy trong ngày tuy vẫn còn yếu, và trí não vẫn rất tỉnh táo bình thường. Nghe Mai thều thào nói chuyện tiếng được tiếng mất :" Chán đời lắm, muốn uống chút nước cũng không được " mà thấy thương lắm các bạn ạ. Mai vẫn phải ăn uống qua ống truyền .Cháu Tiểu Linh luôn luôn bên cạnh mẹ cả ngày săn sóc Mai thật chu đáo. Bên cạnh đó hệ thống y tế của Úc rất tốt nên hy vọng là Mai sẽ có nhiều tiến triển tốt đẹp hơn nữa.
Hết giờ thăm bệnh, Điệp và Hà từ giã Mai, Hà nói Mai cố lên để mau hết bệnh nhe, đến sinh nhật Mai Hà làm bánh sinh nhật mang vào mừng sinh nhật Mai nha, Mai thì thào nói liền không mừng sinh nhật ở nhà !
Ba cô cháu xuống cantine của bệnh viện ăn trưa với nhau. Nghe cháu Tiểu Linh tâm sự vào những lúc Mai mệt nhất, không tự thở được, máu và nhịp tim thất thường lên cao xuống thấp, cháu rất lo sợ nhưng vẫn mạnh mẽ và với niềm tin hằng ngày cháu vẫn đến cầu nguyện ở nhà thờ gần bệnh viện, xin ơn trên ban ơn lành cứu chữa cho mẹ tai qua nạn khỏi.





            Sau 4 tuần trong ICU , Mai được đẩy ra ngoài trời ngắm nắng  ( Sun therapy )


 Ba  cô cháu họp chợ 

Thật đúng là buổi họp chợ nhiều cảm xúc, buồn vui lẫn lộn PHà kể lại cho các bạn nghe. Hiện tại mừng cho Mai đã có những tiến triển tốt hơn đã được rời phòng ICU chuyển lên phòng bệnh bình thường, tuy vậy việc điều trị của Mai  còn dài và nhiều khó khăn, chúng mình tiếp tục cầu nguyện cho Mai có đủ sức lực để chống lại cơn bệnh và bình phục nhé các bạn.

P.Hà.

1 comment:

  1. KĐ xin hiệp lời cầu nguyện để Mai có thêm sức mạnh,sự bình an và sớm đươc bình phục. Cám ơn PH, MĐ đã thay mặt các bạn đến thăm Mai và cho biết về tình trạng sức khỏe của bạn mình,cố gắng lên Mai nhé.
    Thân mến

    ReplyDelete