Mar 14, 2018

MÙA XUÂN ĐI THĂM THẦY CÔ

 MÙA XUÂN ĐI THĂM THẦY CÔ


Tháng Giêng vẫn còn hương vị dư âm của những ngày Tết vừa qua. Úc châu cũng đã vào Thu nhưng những tia nắng mùa Hè vẫn còn như lưu luyến, vương vấn trên khoảng trời xanh ấm ấp. 

Hôm nay các em Vịt rủ nhau đến thăm thầy cô. Mỹ Điệp giữ việc điện thoại hẹn giờ với Cô Mỹ Yến và Thầy Phi Long. Sáng sớm y hẹn 3 em lại gặp nhau ở nơi hẹn hò quen thuộc . Chuyện vãn vài câu là 3 em ghé vào siêu thị mua chút quà biếu thầy cô. Hôm nay đã hẹn với Cô Mỹ Yến và em Châu là sẽ đến nấu nướng cùng ăn với Cô bữa trưa cho vui. Thế là ý kiến ăn gì nấu gì được đưa ra, nào là bún thang, bún chả giò, bánh canh, bún riêu .. ôi món nào cũng mê ly hấp dẫn, nhưng vì không có nhiều thì giờ nên sau cùng món bún bò xào được chọn vì vừa nhanh lại vừa ngon miệng.

Đi chợ xong xuôi, 3 em Vịt trực chỉ nhà thầy Phi Long . Mai Đoàn lái xe thật cừ khôi, rành đường xá theo sự chỉ dẫn của GPS cũng đến được nhà thầy an toàn trên xa lộ. Ngồi nghe thầy kể lại quãng thời gian dạy học tại trường TV sau 1975, thầy có nhắc đến Cô Vân Nhung với sự cảm phục vì Cô Vân Nhung là 1 trong 2 nữ giáo sư thời đó có bằng Cao học về Toán.


 Thầy Phi Long


Từ giã Thầy Phi Long, 3 em trực chỉ đến nhà Cô Mỹ Yến với đùm đề túi xách. Em Châu đã đón các chị từ ngoài cửa. Vào nhà chào Cô , thấy cô khỏe tươi cười 3 cô học trò cũng thấy vui. Thăm hỏi Cô vài câu là 3 em vội vàng vào bếp.Tài nghệ bếp núc của mấy em Vịt thì thật là thượng đẳng hì hì... chỉ trong vòng 30 phút là cô trò đã quây quần bên bàn ăn thân mật với món bún bò xào xả bơ thơm lừng. Cô không ăn được nhiều, nhưng nhìn cô ăn ngon và vui mà học trò cũng thấy ấm lòng.



                 
                              Châu - Mỹ Điệp - Mai Đoàn

                                           

                                                          

Chia tay ra về, cô còn đi ra tận cửa đưa tiễn thật thương cô quá. Chúng em cầu chúc Cô luôn được vui khỏe và hẹn sẽ đến thăm Cô nữa ạ.

Có vài hình ảnh gửi các bạn cùng xem.

P.Hà.


No comments:

Post a Comment