Jul 27, 2017

HỌP CHỢ MÙA ĐÔNG

HỌP CHỢ MÙA ĐÔNG - MỪNG SINH NHẬT MỸ ĐIỆP

                                         


Tháng 7 miền Miệt dưới đang mùa đông lạnh lẽo. Cả tuần trời âm u mưa rả rích buồn hiu. Cái thời tiết lạnh lẽo ướt át này cũng dễ làm cho người ta ngần ngại không muốn bước ra ngoài. Vậy mà mấy nàng thiếu nữ yêu kiều tuổi 3 lần đôi mươi của nhóm Vịt bà Tây Úc chẳng ngại mưa gió bão bùng, ý ới hẹn nhau họp phiên chợ mùa đông.

Chẳng là sinh nhật của Mỹ Điệp tháng 6 vừa qua, ai cũng bận rộn chuyện nhà nên không họp mặt nhau được, mà đầu tháng 8 này Mỹ Điệp lại làm chuyến Mỹ du nên 3 em hẹn nhau họp chợ mừng sinh nhật Mỹ Điệp trễ.
Cũng như mọi lần họp chợ  trước hết là phải có ít nhất 2 tiếng ngồi kể chuyện trên trời dưới đất để đốt cho tiêu bớt calories chuẩn bị cho màn kế tiếp là ăn uống . Ôi ! mấy em Vịt mà quạc quạc thì có cả ngày cũng không hết chuyện chứ nói chi 2 tiếng hì hì...
Đáng lẽ lần này P.Hà tính rủ 2 mợ Điệp và Mai đến nhà ngắm hoa và chụp hình với cây Mimosa của Hà. Cứ mỗi  mùa đông vào tháng lạnh nhất là tháng 7 , cây Mimosa sau mảnh vườn nhỏ nở hoa vàng rực rỡ đẹp lắm. Nhưng tiếc quá, đã nhắn hẹn họp mặt tuần trước khi hoa vẫn còn đẹp mà Mỹ Điệp lại bận nên phải hẹn lại tuần này thì hoa đã héo và tàn sau cả tuần mưa liên miên. Nên 3 em lại hẹn  đi ăn tiệm vậy. 

Bánh sinh nhật của Điệp lần này rất đặc biệt , không phải là bánh cake mà là bánh trung thu do em PHà làm thử lần đầu tặng bạn.
Có ít hình ảnh ghi lại gửi đến các bạn cùng xem nhé.

P.Hà

Mùa Đông Tây Úc 2017

   

Mưa gió lạnh run mà vẫn điệu để chụp hình

                                     





                                                            






                                                    Happy Birthday Mỹ Điệp

             
                      Bánh macaroons Điệp làm bé bé xinh lắm

Phương Hà gửi thêm vài hình ảnh cây hoa Mimosa các bạn xem .






Điệu với Mimosa  hì hì... Hẹn 2 mợ Điệp và Mai mùa Mimosa năm tới nhé !


No comments:

Post a Comment