May 2, 2014

TIN BUỒN



TIN BUỒN 




ĐSTV CÙNG TOÀN THỂ TRƯNG VƯƠNG  BAN ANH VĂN  6370
XIN ĐAU ĐỚN BÁO TIN
THẦY ĐÀO ĐỨC HOÀNG  PHÁP DANH TRÍ QUANG 
SINH NĂM 1930  ( CANH NGỌ)
ĐÃ VĨNH VIỄN RA ĐI  VÀO TỐI NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 2014
VÀO 
 NGÀY 2 THÁNG 2 NAM GIÁP NGỌ 
TAI  MONTREAL CANADA.
TANG LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI
FUNERAL HOME MAGNUS POIRIER
LỄ PHÁT TANG VÀO LÚC 12:30  TRƯA THỨ BẢY 3/5/2014
LỄ  DI QUAN VÀ HOẢ TÁNG NGÀY THỨ HAI 5/5/2014
CHÚNG CON , TOÀN THỂ BAN ANH V
ĂN  TV6370
XIN ĐỒNG TƯỞNG NIỆM VÀ THÀNH KÍNH TRI ÂN
 CÔNG ƠN DẠY DỖ CỦA THẦY 

XIN  CH ÂN THÀNH CHIA BUÔN CÙNG CÔ  VÀ TANG QUYẾN
 NGUYỆN CẦU CHO  ANH  LINH THẦY ĐÀO ĐỨC HOÀNG  ĐƯỢC AN NGHỈ  NƠI  CÕI PHẬT
CHÚNG CON ĐỒNG BÁI TẠ THẦY


16 comments:

  1. XIN MỜI CÁC BẠN GHÉ THĂM ĐSTV , CHÚNG TA CÙNG DÂNG HƯƠNG BÁI TẠ ƠN ĐỨC THẦY ĐÀO ĐỨC HOÀNG
    XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG CÔ VÀ TANG QUYẾN VỀ SỰ RA ĐI ĐỘT NGỘT CỦA THÀY.
    NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH THẦY ĐÀO ĐỨC HOÀNG ĐƯỢC AN NGHỈ NƠI CÕI PHẬT.

    ReplyDelete
  2. Thành kính chia buồn cùng cô và tang quyến. Xin nguyện cầu hương linh Thầy Đức Hoàng sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc. Chúng con không quên những ngày được làm học trò của Thày dưới mái trường Trưng Vương.
    BichQuy

    ReplyDelete
  3. Tuy các học sinh chương trình Pháp văn không được Thầy Hoàng dạy, nhưng chúng con vẫn nhớ hình ảnh các thầy cô của trường Trưng Vương.
    Chúng con xin thành kính chia buồn cùng Cô và gia quyến. Xin nguyện cầu hương linh Thầy được yên nghỉ nơi miền Tây Phương Cực Lạc.

    P.Hà.

    ReplyDelete
  4. Hi cac mo
    That dau buon khi duoc tin Thay Dao Duc Hoang da ra di , Minh khong biet noi gi hon la xin chia buon voi Co & gia dinh , Mo Oanh oi viec phung dieu Thay nhu the nao cho minh biet nhe , minh se gui check xuong de nho Mo giup cho . Minh rat nho thay TAM & thay Hoang , Minh khong bao gio quen duoc hinh bong cua 2 Thay. That dau long qua
    Than thuong
    pp

    ReplyDelete
  5. Vo cung thuong tiec Thay DAO DUC HOANG .
    Xin thanh kinh phan uu cung Co va Gia Dinh
    Cau nguyen cho huong linh Thay som vang sanh Cuc Lac quoc .

    ReplyDelete
  6. Cung cac ban TV6370 ,

    Cac chi em trong Hoi TV&Hau Due xin duoc cung voi chi em TV 6370 :

    THANH KINH PHAN UU CUNG CO VA TANG QUYEN TRUOC SU RA DI CUA VI THAY DAO HANH VA DANG KINH .

    NGUYEN CAU HUONG HON CUA THAY DUOC VUI HUONG HANH PHUC THAT NOI COI PHAT.

    Thanh kinh ,

    Thay mat H.TV&Hau Due Uc Chau

    Hoang Oanh Nam

    ReplyDelete
  7. Dương thi SangMay 2, 2014 at 6:13 PM

    Cac ban TV 63-70,
    Xin thong bao cung cac ban, Thay Dao Duc Hoang da ra di ve dat Phat vao toi hom qua 30-4-2014luc 22h15
    tai Montreal. Xin cac ban cung gop loi cau nguyen cho huong linh Thay som sieu thoat ve mien cuc lac.
    DTSANG.

    ReplyDelete
  8. Sang oi,
    Nho Sang & cac ban o Canada thap dum LeNga nen huong kinh dang len Thay DAO DUC HOANG kinh yeu.
    Nguyen cau xin Huong Linh Thay duoc som ve noi coi Phat & con kinh xin chia buon cung Co va tang quyen.
    Hinh anh cua Thay luon thuong yeu day do chung con trong cac buoi hoc tai truong TV lam con khong bao gio quen duoc cong on kho nhoc cua Thay ma con rat kinh yeu & quy trong.
    LeNga.

    ReplyDelete
  9. Cac ban TV63-70 than thuong oi
    Tin Thay Hoang ra di dot ngot vi mot con heart attack,
    lam chung ta that bang hoang va vo cung xuc dong.
    Van biet rang khong ai tranh khoi dinh luat cua tao hoa,
    nhung sao long van thay xot xa. Sang duoc cai may man la
    o chung thanh pho voi Thay nen cung thuong hay gap Thay
    vao nhung dip sinh hoat Cong Dong VN,nhung buoi Thay
    thuyet giang o To Dinh Tu Quang hay Hoi Cuu Giao Chuc.
    Het roi tu nay khong con duoc trong thay bong dang Thay
    nua.That la noi buon vo tan.
    BMai va Thao UL hoi nam ngoai cung con co dip tham Thay lan
    cuoi. Nhu Mai va Sang da ban voi nhau la dat mot vong hoa
    cho nhom 6370 de kinh vieng Thay. Ngay mai Sang xin dai dien
    cho nhom hoc tro 6370 den lam le tung kinh va thap nen huong
    tuong niem cong duc cua vi Thay kha kinh cua chung ta.
    Than chao tat ca cac ban.
    DTS

    ReplyDelete
  10. Con kinh xin chia buon cung co va tang quyen truoc su ra di dot ngot cua Thay. Xin cau nguyen huong linh Thay som ve Coi Niet Ban.
    Nho Nhu Mai thap ho Thuc mot nen huong dang len thay.

    ReplyDelete
  11. Sang ơi , nhờ mợ đại diện thắp nén hương lạy thầy giùm TUL nhé Sang ơi, năm ngoải thầy còn khỏe, tao nhớ mình mua măng cầu biếu , thầy còn nói đùa" lại cho thầy mấy quả lựu đạn " vậy mà năm nay ,....thật buồn . Sang nhớ chụp hình gừi cho DSTV nhé. Cảm ơn Sang nhiều .

    ReplyDelete
  12. Cám ơn Mỹ Trang , Sang , Di Linh va` Thu Phương đã thay mặt các bạn Trưng Vương 63~70 đến tiễn viếng thầy .

    Không phải hình dáng tiều tụy của thầy trong những năm gần đây , ma` gương mặt hiền hoà của thầy trong bức ảnh trên bàn thờ hôm nay mới thật sự ở trong long` chúng con mãi mãi .

    Chúng con vô cùng thương tiếc thầy !

    Minh Tâm A1
    Trưng Vương 63~70

    ReplyDelete
  13. Kính thưa các chị !
    Em là con gái thứ 3 của Bố ĐÀO ĐỨC HOÀNG , hôm nay được đọc những giòng chữ này của các chị , nước mắt chảy quanh .
    Em xin thay mặt cho Mẹ & các Anh Chị Em gửi lời cám ơn đến các chị đã đến viếng thăm Bố ở nhà quàn & luôn thương yêu quý mến Bố vừa như 1 người Thầy , vừa như 1 người Cha...Ngày hôm qua các chị cựu nữ sinh TV đã đến viếng Bố lần cuối thật đông , Bố tuy nằm đó nhưng chắc rất vui ?
    Các chị ơi! Riêng đối với Mẹ & tụi em : Bố vừa là 1 người Chồng , 1 người Cha, 1 người Ông hiền hoà &luôn đầy đủ bổn phận & trách nhiệm , luôn trải rộng tình thương đến từng đứa con, cháu , và gần đây nhất là các chắt .
    Bố luôn dẫn dắt & dạy dỗ tụi em phải thương yêu đùm bọc nhau , luôn sống với nhau bằng tình cảm là chính, mọi thứ xa hoa vật chất kia chỉ là bề ngoài phù vân.

    Bố còn là 1 người "bạn" rất tếu lâm & "chịu chơi" đối với tất cả tụi em & các cháu nội-ngoại , trong nhà mỗi khi họp mặt quây quần : Bố luôn là đề tài cho tụi em xúm vào trêu chọc , đùa vui với Bố , Bố chẳng bao giờ giận hay la mắng , ngược lại Bố còn dí dỏm đùa vui vào thêm với các con. Bố còn có nickname "Bố già"là vì vậy !

    Các cháu Nội-Ngoại của Bố gọi Ông là "Fighter" , những ngày cuối cùng Bố nằm nhà thương, các cháu đều gọi Ông thương yêu như vậy , và luôn mong "Chiến-Sĩ già" của tụi em không được bỏ cuộc ...

    Nhưng tiếc thay , Bố đã bỏ cuộc & bỏ Mẹ & Tụi em : tất cả con cháu ra đi trong 1 giấc ngủ dài.

    Mấy hôm nay đôi khi tụi em vẫn chưa tin là sự thật , từ đây trở đi về thăm Mẹ sẽ không còn bóng dáng Bố chống gậy , đi chầm chậm ra ngó xem đứa nào sang ? Sẽ không còn Bố trong những bữa ăn họp mặt gia-đình đông đủ , sẽ không còn những đùa giỡn trêu chọc "Bố già" , và nhìn thấy nụ cười tươi & giọng cười ha hả của Bố ...

    Bố còn hẹn với tụi em : Ra khỏi nhà thương Bố về đãi & bao tất cả các con 1 chầu Chả Cá Lã Vọng ở tiệm Hồ Gươm , vậy là sẽ chẳng bao giờ có dịp để cho Bố đãi nữa ...

    Một lần nữa , em xin chân thành cảm ơn tất cả các Chị , tụi em sẽ cố gắng lo cho Bố nốt chặng đường cuối cùng này trước khi Bố làm 1 chuyến viễn hành thật xa & thật lâu ....
    "Con nhớ Bố lắm Bố ơi! "

    Quynh-Hoa (Trưng Vương 73-75)

    ReplyDelete

  14. Được tin Thầy Hoàng đã ra đi, PT bàng hoàng không tin, hình ảnh Thầy với đôi kính trắng ngày nào đứng trên bục hiền từ dạy dỗ chúng mình là những hình ảnh thân thương không bao giờ phai nhạt.
    Xin Thảo cho mình cùng thắp 1 nén nhang trước bàn thờ Thầy , cầu xin hương linh Thầy sớm vui nơi miền tiên cảnh.
    Thương nhớ Thầy.
    PT

    ReplyDelete
  15. Thầy ơi, năm ngoái tháng tư con qua Motreal thăm thầy , thầy còn khỏe tuy phải chống gậy ra mở cửa đón con . Con hỏi thầy còn nhớ con không ? Thầy mỉm cười hiền lành trả lời : " thảo Uyên Ly ngồi cạnh Hảo Chi " , con thật sững sờ vì thầy không những nhớ bút hiệu của con , lại còn nhớ cả con ngồi đâu ở lớp Đệ nhị A 2.TV ngày nào. Thầy kính yêu của chúng con , nghĩ tới con viết những dòng này mà không thể ngừng khóc,

    ReplyDelete
  16. Được tin trễ thầy đã về miền vĩnh cửu. Xin gởi đến Cô cùng tang quyến sự Thành Kính Phân Ưu. Nguyện xin anh linh thầy được tiêu diêu nơi miền cực lạc.

    ReplyDelete