Apr 2, 2014

LỄ HỘI TRƯNG VƯƠNG 2014 TẠI SÀI GÒN.

KIM THANH
Phóng viên 6370 tại SG 
 





Năm nay kỷ niệm 97 năm thành lập trương Trưng Vương! Chỉ còn ba năm nữa, năm 2017 là kỷ niệm 100 năm thành lập trường! Ban tổ chức năm nay làm lễ trễ ba tuần! so với ngày giỗ của Hai Bà là ngày 6/2 ăm lịch hàng năm! 
   Chở Kim Thoa quẹo vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm mà lòng bồi hồi xúc động! Con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn thế,vẫn những hàng cây cao rợp bóng mát thuở nào !...Trường Võ Trường Toản nay là trường cấp II ( từ lớp đệ thất đến lớp đệ tứ)! Trường Trưng Vương là trường cấp III( từ tớp đệ tam đến đệ nhất)! Khác hẳn khi xưa!
  Đến dự lễ dù đã 5 giờ chiều mà ngoài trời vẫn còn nóng! Ánh nắng vẫn trên cao không chịu nhường chỗ cho bóng râm mát và làn gió lúc chiều về....
  Trên hàng ghế Thầy Cô , Thanh nhận ra Cô Hiền, Cô Ninh, Cô Vân Nhung và Cô Vượng! Đã lâu lắm rồi không thấy Cô Vượng đi dự lễ! Cô Gia Lai thì bận đưa họ hàng mới ở nước ngoài về thăm quê nên không đi dự được! Hàng bè bạn có: Thanh ( mặt trời),Điệu Hiền,Tân, An ,Tú, Kim Hoa, Thành Oanh, Kim Thoa và Thanh.
   Ngọc Phượng (niên khóa 66-73) là trưởng ban tổ chức! Các tiết mục văn nghệ cũng khá hay ,chứng tỏ các TV đã dầy công tập luyện nhiều ngày... Các bài hát  Kèm múa minh họa :Trưng Nữ Vương, Sao Khuê, Trưng Vương -khung cửa mùa thu...nghe sao ngọt ngào dễ thương làm sao!!! Đạc biêt là giọng ca Ẩm Túy,con nhạc sỹ Canh Thân,tự sáng tác làm cả hội trường háo hức ,vỗ tay tán thưởng nhiệt  tình...màn hoạt cảnh " Khớp con ngựa ô" cũng rất điệu nghệ, vui nhộn....
   Mãi đến gần 8 giờ tối ,ra về thời tiết mới thực sự mát mẻ, dễ chịu phàn nào....

          "Em nhớ Cô, em nhớ trường, em nhớ lớp!
           Em nhớ bạn bè, em nhớ quá, Thầy Cô ơi!..."

                                                                                                                               KimThanh
-- 

2 comments:

  1. Mời cácbạn ghé thăm ĐSTV cùng với Kim THANH về buổi lễ hội TRƯNG VƯƠNG 2014 được tổ chức long trọng tại khuôn viên trường xưa của chúng ta ở SAIGÒN .
    Cám ơn phóng viên KT đã có bài tường thuật đầy cảm xúc hồn nhiên ý nghĩa và những hình ảnh thật đẹp của TV Sài Gòn

    ReplyDelete
  2. Ô! Thanh nhớ là đã đọc kỹ lại bài viết rồi...ai dè lại ghi nhầm tên của Diệu Hiền!!! Mong Hiền thông cảm nhé!!!

    ReplyDelete