Jan 27, 2022

CÔ ĐÃ AN NGHỈ VĨNH HẰNG- Đức Tân

 Bài viết tiễn cô Ninh của cô Đức Tân cựu nữ sinh, cựu giáo sư và Trưởng ban liên lạc cựu giáo sư , cựu học sinh Trưng Vương


CÔ ĐÃ AN NGHỈ VĨNH HẰNG 

Chỉ trong vòng ba tháng cuối năm, các cựu nữ sinh Trưng Vương Saigon đã trải qua ba sự mất mát lớn lao: cô Tăng thị Hiền, cô Vân Nhung, và mới đây là cô Vũ thị Ninh. Vẫn biết sinh lão bệnh tử là quy luật của cuộc đời, vạn vật đều là vô thường, nhưng khi phải chia tay mãi mãi những thầy cô yêu quý của ngày xa xưa lúc mới bước chân vào ngưỡng cửa trung học, không một học sinh nào không cảm thấy sự thương tiếc vô song. Hôm nay, Ban Liên lạc Cựu học sinh Trưng Vương cùng một số nhỏ các học sinh của Cô Vũ thị Ninh đã đưa tiễn cô đến nơi an nghỉ cuối cùng

 


Cô đã vào tuổi thượng thượng thọ, 95 tuổi, nghĩa là đã gần một trăm năm làm việc, hoạt động và đến tuổi được nghỉ ngơi cô vẫn sinh hoạt với các học sinh trong các dịp lễ hội và họp mặt. Cô Vũ thị Ninh dạy học tại trường Trưng Vương Hà Nội năm 1951. Sau này Cô là Giám học TV Saigon trước khi tôi quay lại dạy ở trường năm 1972. Vào tuổi về hưu, Cô vẫn nhớ trường xưa và nỗi nhớ ấy khiến cô và một vài thành viên nữa đã có ý tưởng tập họp các cựu giáo sư và cựu nữ sinh TV thành một nhóm, tụ họp lại để cùng làm lễ tưởng nhớ công ơn hai vị nữ anh hùng mà trường đã vinh dự mang tên. Đồng thời tạo cơ hội gặp lại nhau hàng năm hàn huyên những kỷ niệm dưới mái trường xưa. Nói một cách khác, Cô là cây đại thụ, là con chim đầu đàn của Trưng Vương, là một trong ba người sáng lập và là Trưởng ban liên lạc Cựu GS và HS Trưng Vương một thời gian khá lâu vì không ai có năng lực làm việc như Cô. Nhóm cựu học sinh ngày càng đông về số lượng và mạnh về chất lượng với tôn chỉ Tôn Sư Trọng Đạo và lòng yêu mến trường xưa nổi tiếng một thời. Theo chân Cô, các cựu nữ sinh có tâm huyết và năng lực đã lần lượt làm Trưởng ban với Cô làm cố vấn.

Như đã nói, Cô Vũ thị Ninh dạy tại trường, phụ trách môn tiếng Pháp, Việt văn, Sử Địa và Công dân giáo dục. Từ khi còn trẻ và ngay cả sau này , cô là một trong các cô giáo nổi tiếng là đẹp vì Cô rất giống Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị với mái tóc chải ra phía sau, lộ nét mặt thanh tú. Người Cô thon thả trong những bộ áo dài nền nã sang trọng, tiếng nói rõ ràng khúc chiết.

Cô còn có tài viết kịch, đa số là hài kịch được trình diễn trong các buổi lễ hội. Cô còn làm thơ hoặc sưu tầm thơ tiếu lâm và đọc cho chúng tôi nghe. Thí dụ như hai câu cuối của một bài thơ

“Trăm tuổi mới gọi là già
Ngồi trên nóc tủ ngắm gà khỏa thân”

Thỉnh thoảng Cô nói đùa,” Tớ chỉ chờ ông Sáu thôi “. Có người ngớ ra không hiểu, cô giải thích, “ ông sáu tấm bốn dài hai ngắn chứ ai nữa “. Hoặc có ai khen cô giống nữ hoàng Elizabeth, cô lại cười,” bây giờ là bét bét rồi “

Ngoài Trưng Vương , cô còn tìm gặp lại các bạn học Đồng Khánh ( tiền thân của trường Trưng Vương). Các cô đều lớn tuổi như cô nhưng mỗi lần họp mặt chung với TV thì không có khoảng cách thế hệ. Các cô vẫn thích hát. Bài hát tiếng Pháp các cô vẫn còn nhớ là bài Les Jeunes Filles d’Annam và bài Cô gái Việt. Tinh thần các cô luôn trẻ trung làm gương cho thế hệ đàn em, trong đó nổi bật là cô Vũ thị Ninh.

Viết về các cựu giáo sư TV thì có rất nhiều điều. Với cô Ninh cũng thế. Riêng với tôi, cô rất tin tưởng khi tôi làm MC cho phần lễ trong Lễ hội Hai Bà. Cô hay bảo tôi, “ Em nhớ nhắc mọi người vỗ tay sau mỗi tiết mục nhé “. Lần cuối cùng đến thăm cô, Cô vẫn nhớ tên tôi và các chị em khác. Trí nhớ của cô thật tốt so với những người cùng tuổi.

Bây giờ Cô thực sự đã về với đất. Cô được an táng tại khu Sala thuộc Long thành như ý nguyện. Tất cả TV chúng em luôn cầu mong Cô yên nghỉ Vĩnh hằng. Cô vẫn có học trò cô dạy cách đây 70 năm, 60 năm và 50 năm, v v Cô ơi, Cô sẽ luôn ở trong tâm trí của Đồng Khánh -Trưng Vương.

Kính tiễn Cô,

Đức Tân ( TB)

No comments:

Post a Comment