Jan 10, 2019

ĐẦU NĂM ĐI THĂM THẦY CÔ

THĂM CÔ MỸ YẾN VÀ THẦY PHI LONG


Hôm nay mấy em Vịt Tây Úc lại hẹn nhau đi thăm và biếu quà Thầy Cô đầu năm. Mấy ngày trước Hà đã hẹn với Mỹ Điệp và Mai Đoàn sắp xếp ngày giờ để cùng nhau đi thăm Thầy Phi Long và Cô Mỹ Yến, 
Hà và Mỹ Điệp đến thăm Thầy Phi Long trước, Mai Đoàn bận chút chuyện nên chỉ đến thăm Cô Mỹ Yến thôi. Cũng hơn 1 năm rồi lũ học trò mới trở lại thăm Thầy. Mừng vì Thầy  vẫn khỏe mạnh và hứng thú trong công việc viết những bài nghiên cứu về nguồn gốc tiếng Việt.


                                      Thầy Phi Long và Cô

                                
                         
Rời nhà Thầy Phi Long , Hà và Mỹ Điệp trực chỉ đến nhà Cô Mỹ Yến. Cô có yếu hơn lúc trước, đi đã phải có cây chống cho chắc phòng hờ không bị ngã, nhưng cô vẫn tinh tường và nói chuyện rất vui. Biết  học trò đến thăm cô giáo đã diện đẹp để ra đón học trò, thương cô quá cô ơi !
Ngồi một lúc thì thấy 1 ông Úc và 1 bà đầm đến trước cửa nhà , Hà và em Châu ,con của cô, còn tưởng ai đi lộn nhà thì hóa ra là  Mai Đoàn đã nhờ ông bạn Úc hàng xóm chở đến thăm cô.

                


Sau 3 tháng vật lý trị liệu trong trung tâm phục hồi, Mai Đoàn đã đi lại được tuy vẫn còn hơi chậm chút. Rất mừng cho Mai đã chịu đau đớn cố gắng tập luyện để phục hồi nhanh như vậy tuy vẫn phải tiếp tục tập luyện, và mỗi tháng vẫn phải đến bệnh viện chích thuốc để ngăn ngừa cho con virus chịu nằm im, không cục cựa nổi loạn.  Sau cơn bệnh trông Mai thon gọn hơn và tươi trẻ hơn trước đó các bạn .Ngồi nói chuyện ai cũng mừng cho Mai đã qua được cơn thập tử nhất sinh, Mai cũng may mắn có những người bạn Úc hàng xóm tốt bụng giúp đỡ , tưới cây chăm vườn cho Mai trong lúc nằm bệnh viện và bây giờ chở Mai đi đây đi đó dùm.

PHà có chụp được tấm hình cô Mỹ Yến lúc tuổi 20 mươi. Đến bây giờ Thầy Cô tóc đã bạc trắng. Cầu mong Thầy Cô chúng mình luôn được khỏe mạnh, an vui hạnh phúc.
PHà có ghi lại một ít hình ảnh, gửi các bạn cùng xem.



Cô Mỹ Yến lúc tuổi đôi mươi

             

No comments:

Post a Comment