Nov 21, 2019

ĐI THĂM THẦY PHI LONG và CÔ MỸ YẾN





Sau một tuần lễ với những ngày cuối xuân nóng gắt, hôm nay trời thật đẹp với những cơn gió mát lạnh . Cũng lâu lắm rồi, ba em Vịt miền viễn Tây xứ Úc mới lại gặp nhau cùng đi thăm Thầy , Cô.

Thời gian qua mấy em cũng bận rộn nhiều chuyện gia đình, chuyện riêng tư, thêm phần sức khỏe xìu xìu ển ển nên cũng ít gặp nhau như lúc trước, chỉ email thăm hỏi nhau qua điện thoại.  Hôm nay gặp nhau đứa nào cũng tíu ta tíu tít. Mừng nhất là thấy Mai Đoàn, sau thời gian bị bịnh nay đã hồi phục gần như hoàn toàn và Mai cũng rất vui mừng vì đã có thể lái xe lại được như trước. Mỹ Điệp đề nghị hôm nay Phà và Điệp sẽ đi xe của Mai  để thử test lại bằng lái xe của Mai  hì hì... Mai nghe xong liền phán 2 bà này liều mạng thật ... Mừng cho Mai đã trở lại sinh hoạt bình thường, tuy rằng mỗi tháng vẫn còn phải đến bệnh viện vào thuốc .

Ba em đến thăm Thầy Phi Long  trước. Cả năm nay không nhận được bài thầy gửi , Phà có email nhiều lần để hỏi thăm thầy mà thầy không trả lời lại , Mỹ Điệp gọi điện thoại cũng không liên lạc được với Thầy nên lũ học trò cũng hơi hoang mang , không biết Thầy ra sao . Hôm nay đến thăm , trông Thầy Cô vẫn mạnh khỏe nên học trò cũng mừng.
Tạm biệt Thầy Phi Long, tụi em thẳng đường đến thăm Cô Mỹ Yến. Trước khi đến thăm Thầy ,Cô , tụi em cũng ghé chợ mua quà biếu Thầy, Cô và thịt quay bánh hỏi để cùng ăn trưa với Cô Mỹ Yếnvà em Châu con gái cô. Cô giáo già rất vui khi được lũ học trò không còn trẻ đến thăm, cô còn kể chuyện vui của cô và thầy lúc trẻ cho lũ học trò nghe vui lắm các bạn ạ ! 
Cô kể hồi xưa lúc thầy và cô mới quen nhau khi cùng dạy chung 1 trường, Thầy mời Cô đi uống nước mà lại quên  cái ví tiền ở nhà, đến lúc trả tiền mới biết. Thầy bèn nói cô ngồi chờ để Thầy về nhà lấy ví rồi trở lại. Kể tới đây lũ học trò nhao nhao hỏi " Rồi Thầy có trở lại không Cô " Cô nói có Thầy có trở lại . Em Châu mới hỏi " Vậy má có tiền không , nếu bố đi luôn thì sao ? Cô nói cô có tiền nhưng không trả là để thử xem coi Thầy có là người thật thà , tin cậy không ! Cô giáo của mình cũng  siêu đằng quá chứ các mợ nhỉ ! Cô giáo mình tuy không còn khỏe như trước nhưng cô vẫn nói chuyện minh mẫn lắm .
Cuộc đời như bóng câu qua cửa, mới ngày nào chúng mình còn là những cô nữ sinh TV bé nhỏ, yêu mến và thần tượng  các Cô giáo khả kính duyên dáng của mình  dưới mái trường Trưng Vương yêu dấu, mà nay Thầy, Cô đã vào tuổi hạc , nhìn lại mà thấy bùi ngùi thương quá!
Chúng em xin kính chúc Thầy, Cô luôn được nhiều sức khỏe và mọi sự an lành.

Phương Hà.

 Đến thăm Thầy Cô Đoàn Văn Phi Long



 Đến thăm Cô Mỹ Yến























2 comments:

  1. Chúc mừng các bạn ở Úc có duyên và có điều kiện đến thăm thầy cô cũ. Nhìn hình cô Mỹ Yến và thầy Phi Long thấy thương và nhớ thầy cô quá. Mới ngày nào mà nay cô cũng già và trò thì cũng đang bước vào tuổi già... Đúng là cuộc đời ngắn ngủi và ngày vui qua mau, các bạn ạ.
    Các bạn ở miền tây nước Úc là thành phố nào vậy các bạn, vì em đây rất dốt điạ lý nhưng lại rất tò mò, em hỏi vì nếu qua nước Úc, chẳng may bị hết tiền có thể đến mượn tạm các bạn ít đồng để "dià" quê không, hihihi...

    ReplyDelete
  2. Phương Hà, Mý Điệp, Mai năm nào cũng đến thăm thầy Cô, nhì thấy Cô tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn linh hoạt minh mẫn thật mừng. Csm ơn các bạn ở Úc luôn có những sinh hoạt thầy trò TV
    Thân mến

    ReplyDelete