Feb 4, 2019

GIAO THỪA

<
 GIAO    THỪA

                Bích  Quy



Nghe tiếng pháo bông  cũng là lúc bà Thơ rì rầm khấn vái  trước bàn thờ giao thừa kê ở khoảng sân trước nhà và   bàn thờ gia tiên trong nhà .Bà chỉ bày bánh chưng, bánh tét , mứt , kẹo và hoa quả . Những thứ mà bà mất công chuẩn bị từ mấy ngày trước . Bà  mong cho đất nước yên bình, thịnh vượng, cho gia đình nhỏ của mình được ấm no, hạnh phúc. Mùi hương trầm lan tỏa khiến bà cũng thấy ấm lòng 
    
 Những năm trước, cả nhà còn được ngắm pháo bông nhưng nay thì bốn bề nhà cao  tầng mọc lên  như nắm khiến cho bà chỉ còn nghe tiếng pháo mà không
còn thấy được gì.

      Các con bà cũng xếp hàng lần lượt khấn vái.  Bà chẳng nghe được chúng mong ước điều gì nhưng lúc nào bà cũng mong  cho chúng được nhiều sức khỏe, thăng tiến trong công việc, may mắn và thuận hòa...Hai con trai của bà đã lập gia đình và đều sống chung một nhà với bà nên lúc nào bà cũng mong  thuận hòa, êm ấm.  Chẳng biết lời cầu xin của bà có được ứng nghiệm không nhưng đến nay bà vẫn sống yên ổn với các con cháu . Bà cũng chẳng mong gì hơn.

 Các cháu nhỏ ngủ đã lâu, chúng chưa biết giao thừa là gì nhưng đã biết Tết là thế nào. Năm ngoái chúng được mặc áo dài , được đi chơi ...Năm nay bà thấy chúng lớn hơn, biết nhiều hơn .  Các cô giáo đã dạy chúng líu lo những bài hát chúc xuân để được tiền lì xì.  Cũng chưa biết được tiền thì làm gì vì chúng còn quá nhỏ , chỉ mới hơn hai, ba tuổi thôi mà. Bà cưng chúng lắm, chăm bẵm từ lúc mới sinh  đến bây giờ,  rổi đưa   chúng đi học mẵu giáo và đón chúng về, cho   ăn .   Tuy bận rộn nhưng bà thấy vui. Chỉ cần nghe chúng gọi "Bà ơi..." là bà đã quên hết mọi sự rồi .  

 Các con bà lễ xong , chúc sức khỏe bà  xong thì cũng rút về phòng, chỉ còn mình bà ngồi đợi cho hương tàn ...Bà nghĩ miên man đến những người thân ở xa, những bạn bè từ thuở còn đi học. Các bạn ấy ở xa nhưng vẫn giữ liên lạc với  bà , rồi lại thỉnh thoảng có bạn về thăm, tụ họp nhau chốc lát nhưng thật vui . 
  
Tết đến, dù muốn hay không thì cũng phải giơ tay mà đón lấy lộc Trời  ban. Ấy là lúc  bà được nhận thêm một tuổi .. Tuy trong lòng cũng còn nhiều lo lắng cho sức khỏe, cho tuổi già  nhưng thôi kệ cứ vui được lúc nào thì vui  .  Mọi việc cứ để Trời sắp xếp.
  Hương cũng đã tàn ,  bà mệt mỏi đứng dậy đóng cửa đi ngủ . Thế là đã sang năm mới rồi ....



BÍCH QUY

3 comments:

  1. Bà Thơ ơi, chúc bà nhuều sức khỏe nhé. Thế lả thêm một tuồi mừng quá trời rồi , chẵng
    mong gỉ hơn được hạnh phúc bình an bên con cháu. Thương bà lắm nhé.

    ReplyDelete
  2. Bài viết gợi nhớ đến giao thuwafkhi còn ở quê nhà. cHúc Anh Thư và đại gđ ăn Tết vui và luôn mạnh khỏe suốt năm.
    Một lô thân

    ReplyDelete
  3. Chuc uoc nguyen cua "ba" Anh Thư luc nao cung cu the ma thanh tuu nhe! Khong phai chi nam nay thoi ma nam nao cung vay...
    Mot lo than
    LH

    ReplyDelete