TUL ơi,Đọc bài viết của TUL mà Hà vẫn thấy như tụi mình đang lang thang một buổi chiều êm ả ở phố cổ Hội An. Mà thật lạ tại sao 2 đứa lại cùng có cái cảm giác thật quen thuộc khi bước lên căn gác gỗ bán khăn lụa, có khung cửa nhìn ra khoảng sân nhỏ đầy hoa và những mái nhà mái ngói rêu phong nhỉ.Có lẽ cách giải thích như Tul nói đúng đấy mà không chừng mình lại còn là 2 cô tiểu thư của căn nhà đó nữa đấy hihihi...Cụ vào đọc bài của TUL, Cụ khen cô Thảo viết hay quá ....P.H.
TUL tả rất đúng hình ảnh phố cổ Hội An, bài viết thật dễ thương thêm những hình ảnh thân thương của quê hương, KĐ thích tấm hình TUL, PHà với bà gánh trái cây đi bán. Xem hình lại gợi nhớ chuyến đi năm xưa ngày ghé thăm Hội An.KĐ
2 em vit TV có ghé qua Hội quán Triều Châu - thờ Phục Ba tướng quân / Mã Viện ?Trung Hoa & VN liên hệ đẫm máu nhau nguyên một 1,000 năm sử lược. Tuy nhiên Ba tàu buôn bán là số một , đi đến bất kỳ thành phố nào trên thê giới cũng có hoành thánh mì !! Thân mếnBM
Hà ơi may quá cụ đã không phát biểu rằng ...hình như đã tới đây rồi, nếu có chắc hai đứa mình ù té chạy quá....hiụhi.TUL gửi lời thăm vá cám ơn cụ.
TUL ơi,
ReplyDeleteĐọc bài viết của TUL mà Hà vẫn thấy như tụi mình đang lang thang một buổi chiều êm ả ở phố cổ Hội An.
Mà thật lạ tại sao 2 đứa lại cùng có cái cảm giác thật quen thuộc khi bước lên căn gác gỗ bán khăn lụa, có khung cửa nhìn ra khoảng sân nhỏ đầy hoa và những mái nhà mái ngói rêu phong nhỉ.Có lẽ cách giải thích như Tul nói đúng đấy mà không chừng mình lại còn là 2 cô tiểu thư của căn nhà đó nữa đấy hihihi...
Cụ vào đọc bài của TUL, Cụ khen cô Thảo viết hay quá ....
P.H.
TUL tả rất đúng hình ảnh phố cổ Hội An, bài viết thật dễ thương thêm những hình ảnh thân thương của quê hương, KĐ thích tấm hình TUL, PHà với bà gánh trái cây đi bán. Xem hình lại gợi nhớ chuyến đi năm xưa ngày ghé thăm Hội An.
ReplyDeleteKĐ
2 em vit TV có ghé qua Hội quán Triều Châu - thờ Phục Ba tướng quân / Mã Viện ?
ReplyDeleteTrung Hoa & VN liên hệ đẫm máu nhau nguyên một 1,000 năm sử lược.
Tuy nhiên Ba tàu buôn bán là số một , đi đến bất kỳ thành phố nào trên thê giới cũng có hoành thánh mì !!
Thân mến
BM
Hà ơi may quá cụ đã không phát biểu rằng ...hình như đã tới đây rồi, nếu có chắc hai đứa mình ù té chạy quá....hiụhi.
ReplyDeleteTUL gửi lời thăm vá cám ơn cụ.