May 25, 2026

Biên Nhận hai Nhà Tình Thương của Liên Hương

 Các bạn thân mến,

 Tâm xin gửi copy biên nhận của hai căn Nhà Tình Thương nhóm 6370 chúng mình đã quyên góp được và Tâm đã chuyển về Việt Nam để xây dựng hai căn Nhà Tình Thương, hồi hướng công đức cho bạn Liên Hương.
 Xin cám ơn tất cả các bạn.
 Minh Tâm 


*****************************

NHẬN TIỀN LÀM NHÀ TÌNH THƯƠNG

 

Kính thưa quý cô cựu nữ sinh Trưng Vương Sài Gòn,

Chúng con gửi đến quý cô lời chào và lòng biết ơn chân thành nhất.

Hai gia đình nghèo được nhận hai căn nhà tình thương do quý cô cựu nữ sinh Trưng Vương Sài Gòn trao tặng vô cùng xúc động và hạnh phúc. Đối với những gia đình khó khăn và không có nơi ở ổn định thì một mái nhà không chỉ che nắng che mưa mà còn là niềm hy vọng và là chỗ dựa để yên tâm làm ăn và vươn lên trong cuộc sống.

Tấm lòng yêu thương và sự sẻ chia quý báu của quý cô cựu nữ sinh Trưng Vương Sài Gòn đã đem đến cho các gia đình nghèo có thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua giữa cuộc sống đầy khó khăn này. Nghĩa cử cao đẹp ấy thật đáng trân trọng và là nguồn động viên lớn lao đối với hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn.

Qua cô Vũ Minh Tâm, chúng con nhận được của quý cô cựu nữ sinh Trưng Vương Sài Gòn 4.900 USD (Mỹ) để làm hai ngôi nhà và thêm chí phí cơm nước cho những người thiện nguyện trợ giúp cho hai ngôi nhà. Đến nay một ngôi đã hoàn thành và một ngôi đang được thi công.

Con xin thay mặt cho hai gia đình được nhận nhà tình thương cám ơn quý cô cựu nữ sinh Trưng Vương Sài Gòn đã quan tâm giúp đỡ, và dành nhiều tình cảm cho những người nghèo khổ để hồi hướng công đức cho bà Lynn Nguyễn Liên Hương, Pháp danh Xuân Mai.  Xin Chúa trả công cho quý cô cựu nữ sinh Trưng Vương Sài Gòn thay cho hai gia đình nghèo. Kính chúc quý cô cựu nữ sinh Trưng Vương luôn bình an hạnh phúc trong tình yêu của Chúa và Mẹ Maria.

 

Huổi Một ngày 21 tháng 05 năm 2026

                                                                       gx huoi mot dau

                                                          Lm: Nguyễn Công Hiến

NHÀ TÌNH THƯƠNG của bạn LIÊN HƯƠNG

 Các bạn thân mến,

 Sau khi bạn Liên Hương qua đời, các bạn trong nhóm đã quyên góp để làm Nhà Tình Thương, để giúp đồng bào nghèo có nơi trú ngụ hẳn hoi và cũng là để hồi hướng công đức cho bạn Liên Hương của chúng mình. 
 Như Tâm đã trình bầy với các bạn về các tiến triển xây dựng một căn Nhà Tình Thương trong các email trước đây. Căn Nhà Tình Thương số 1 của Liên Hương vừa hoàn thành. Tâm xin gửi một tấm ảnh căn nhà mới cho các bạn xem. 
 
Mình mua lại được căn nhà của một gia đình khá giả, đem về "tân trang", bào tất cả các thanh gỗ lại để lộ ra phần gỗ mới ở bên trong trước khi lắp ráp lại theo thứ tự. Căn nhà mình đã may mắn mua được có ba gian và hai chái ở bên hông nhà. Do đó trông rất rộng rãi và khang trang. 



 Căn nhà số 2 đang xây dựng. Khi nào xong Tâm sẽ xin gửi hình ảnh và tường trình với các bạn sau. 
 Vì Google chỉ cho mình gửi 1 tấm hình qua nhóm nên Tâm sẽ gửi liên tục hình căn nhà cũ của gia đình nhận được sự trợ giúp, và những hình ảnh tiếp theo vào những emails kế tiếp. Các bạn chịu khó mở ra xem nhé. 
 Em Liên Hương có ghé về Việt Nam sẽ rất bận rộn. Vừa trợ giúp các em học sinh và dân bản làng qua lại Cầu Xuân Mai ở Lồ Lao Chải, xã Tả Van, Sapa; vừa tất bật bay về thăm đồng bào mới dọn vào Nhà Tình Thương ở cao nguyên Sơn La.
 Mình cùng cầu xin cho Liên Hương được an vui nơi cõi phúc. 
 Xin cảm ơn tất cả các bạn 

 Minh Tâm 



Bên trong ngôi nhà mới




Ngôi nhà được tân trang


Ngôi nhà cũ  trước khi được sửa  sang

May 13, 2026

ÚC CHÂU - MÙA THU HỘI NGỘ


Tháng 4, Úc châu đã vào mùa Thu. Đã hết rồi những ngày nóng 37, 38 độ. Sáng sớm đã có những cơn gió se lạnh, bầu trời như có một chút lãng đãng mây mù làm lòng mình cũng thấy một chút lâng lâng buồn buồn !
Một buổi sáng, PHà và Mỹ Điệp cùng nhận được tin nhắn 
-Hà Điệp ơi, Sinh đang ở Perth nhà con Sinh mấy ngày rồi, nhưng Sinh đang bị cúm hành bệnh lắm. Khi nào Sinh khỏe tụi mình gặp nhau nhé.
Vậy mà cũng hơn 2 tuần sau Sinh hết bệnh, 3 em Vịt xứ Úc mới có buổi hội ngộ sau gần 9 năm (kể từ lần gặp năm 2017 khi Sinh và Minh Quang ghé Perth chơi )
Đã lâu rồi, mấy em Vịt xứ Úc cũng không có dịp họp chợ như lúc trước, nên lần này có Sinh từ Sydney qua nên ai cũng vui và mong được gặp nhau.
Hẹn nhau họp chợ lại đúng vào một ngày dự báo là mưa dầm dề. Trời đầy mây xám không có một giọt nắng, nhưng may mắn trời cũng không rơi một giọt mưa nào, nên 3 em Vịt đã có một ngày lang thang bên nhau thật vui.
 Sau những tháng ngày lo lắng, đau buồn Sinh nhìn vẫn khỏe tuy trong khóe mắt vẫn còn vương nỗi buồn chưa nguôi. Ngồi nói chuyện tâm sự, bạn mình đôi lúc nghẹn ngào rơi lệ làm Hà và Điệp cũng nghẹn ngào theo, chỉ biết ôm bạn an ủi và chia sẻ nỗi buồn cùng bạn.
Hết buồn rồi thì 3 đứa lại ồn ào nhắc chuyện ngày xửa ngày xưa dưới mái trường Trưng Vương thương mến.
Hội ngộ rồi lại chia tay. Sinh đã trở về nhà bên Sydney bình an .
Mong rằng với tình cảm gia đình và tình yêu thương của các con các cháu cận kề, Sinh sẽ tìm thấy được thân tâm an lạc nha Sinh.
Mong ngày hội ngộ lần sau nhé.
PHà có ghi lại vài hình ảnh, các bạn vào xem nha.

Mùa thu Úc châu 2026





Lang thang trong London Court in Perth 





















May 10, 2026

CHIA BUỒN VỚI BẠN CHU HỒNG OANH- Đám tang anh Hoàng Đình Khang 8-05-2026

 Các bạn thân mến,

 Ngày hôm qua, Thứ Sáu mùng 8 tháng 5 năm 2026, Bạch Mai, Kim Trang, vợ chồng bạn Bùi Thị Mỹ và Tâm đã đại diện các bạn 6370 đến tham dự đám tang của anh Hoàng Đình Khang và chia buồn với bạn Oanh Chu và gia đình. 





 
 Trước mặt anh chị em của Oanh và cháu Kim, cháu Đôn, chúng em đã đưa cho Oanh phong bì gồm số tiền mình đã quyên góp được để đỡ tay với bạn Oanh trong việc lo đám tang cho chồng. 




 Xin cám ơn tất cả các bạn.

Minh Tâm 

May 6, 2026

HỖ TRỢ VIỆN PHÍ BỆNH NHI UNG THƯ

 Các bạn thân mến,

Lúc trước Tâm đã gửi hình 2 cái giếng nhóm mình đã làm để hồi hướng công đức cho bạn Kim Oanh Paris, và cây cầu Bình An mà Kim Oanh và bạn 6370 đã làm ở Sapa vào năm ngoái.
 Làm giếng xong mình còn lại một ít tiền, bạn 6370 và Tâm đóng góp thêm thành chẵn $500 để gửi về trợ giúp các em bệnh nhi ung thư đang được điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 2. Trước kia là thương Grall nằm trên đường Đồn Đất. 
 Gần đây vì nhân sự trong nhà thương thay đổi nên họ làm việc chậm. Tiền mình gửi, mãi họ mới lên danh sách để phát cho các em bệnh nhi. Giấy biên nhận lại phải chờ đến khi nào bác sĩ Phó Giám Đốc có thì giờ ký, sau đó họ mới gửi cho mình.
 Em bác sĩ Trở, học trò của Tâm vừa gửi sang danh sách các em bệnh nhi được nhận trợ cấp, kèm biên nhận. Tâm xin chuyển để các bạn rõ 
 Cầu xin cho hương linh Tâm Chơn Huyền Nelet Thị Kim Oanh được an vui nơi cõi phúc.
 Xin cám ơn tất cả các bạn
 Minh Tâm 


**********************

Thơ cám ơn

Kính thưa cô,

Con gửi thông tin đóng viện phí cho bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 vào ngày 21/04/2026. Mỗi bé được hỗ trợ 2 triệu đồng. Con nhận 14.000.000 đồng, đóng viện phí cho 7 bé có hoàn cảnh khó khăn ạ, mỗi bé được hỗ trợ 2.000.000 ₫. Thay mặt gia đình các bệnh nhi, con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý ân nhân Bà Tâm Chơn Huyền Nelet Thị Kim Oanh và Gia đình ạ. Cầu mong ơn trên luôn phù hộ và ban phước lành cho Quý ân nhân và gia đình ạ.💞💞

 Cô chuyển tiếp thông tin cho Gia đình Quý ân nhân giúp con luôn nha. Con cảm ơn cô nhiều ạ.

Kính mến,

Con Đàng Thị Trở

05-05-2026