Jun 20, 2024

VỀ VIỆC HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC CHO THẦY CÔ VÀ ĐÌNH CÁC BẠN

 Các bạn thân mến,

Sau sự góp ý của một số bạn về việc nhóm mình nên tiếp tục hay dừng lại việc làm từ thiện để hồi hướng công đức cho Thầy Cô và bạn bè cùng người thân, đồng thời cũng là để trợ giúp cho đồng bào nghèo khó ở quê nhà. Ý kiến mình nên ngưng lại chiếm đa số, do đó chúng mình nên lấy việc này làm quyết định cho cả nhóm.

 Hôm kia, nhân lúc nói chuyện với Liên Hương, Tâm có đề cập đến vấn đề này; Liên Hương cũng đồng ý về việc mình nên nghỉ. Tâm có kể cho Hương việc một bạn gọi cho Tâm nói rằng mình phải lo hồi hướng cho những bạn vẫn đóng góp từ xưa đến giờ... Tâm đã bảo bạn ấy và cả Hương, nếu Tâm chết trước các bạn, Tâm không hề mong các bạn phải làm gì cho Tâm, và Tâm nghĩ Hương cũng nghĩ như vậy. Hương tán thành ngay. Sở dĩ Tâm rõ việc này vì năm 2009, Tâm đã có làm một cái giếng cho Liên Hương, và một cái giếng cho chị Liên Hoa, chị ruột của Hương. Hương đã không vui vì việc này. 🤔🤔😫😫.
 Hôm trước Mỹ Lan có phân vân về việc nhóm mình phải lo cho Cô hiệu trưởng... 
 Năm 2017, khi cô Đức gọi cho Tâm nói về việc cô sẽ tổ chức mừng lễ thượng thọ cho Cô Nại và cô Liên Dung. Tâm đã đại diện nhóm mình làm hai cái giếng để làm quà mừng cho cô Liên Dung và cô Nại. Tâm bận việc không thể xuống Santa Ana được, nhưng Tâm nhờ được Minh Phương, Oanh và em Cúc đại diện nhóm mình đến tham dự buổi lễ mừng thượng thọ của hai cô giáo của chúng mình. Minh Phương đã xung phong bỏ tiền riêng để in hình giếng rồi lồng khung đại điện 6370 đem đến tặng các cô 🙏🙏
 Về chi tiết trên hai cái giếng của cô Liên Dung và cô Nại, Tâm có thỉnh ý cô Đức. Mình Mừng Thượng Thọ 90 mà ghi là cô giáo thì không ổn. Do đó Thầy trò em đã nhất ý về việc ghi là Mừng Thượng Thọ Cụ Giáo Nguyễn Liên Dung, và Cụ Giáo Đinh Thị Nại. Ngày xưa các cụ mình cũng chẳng đã gọi các Thầy, các Cô giáo cao tuổi là Cụ Giáo đấy thôi.
 Sau đó Tâm cũng đại diện nhóm mình làm một cái giếng để tỏ lòng nhớ ơn cô hiệu trường Tuyết. Không biết các bạn còn nhớ hay không ? Nhưng dạo ấy Tâm đã gửi những hình của cả 3 cái giếng này cho các bạn. Tâm có nhờ Hồng Yến giúp nhóm trình Mẹ, là cô hiệu trưởng hình giếng. Tâm gửi kèm hình giếng của cô hiệu trưởng để các bạn rõ.

DSC01816_2800x2100.jpg
 
Còn hình giếng của cô Liên Dung và cô Nại, Tâm sẽ phải gửi cho các bạn theo hai email sau. Vì anh Gù, Google, không cho mình gửi hơn một tấm hình vào web của nhóm. 
 Nhóm mình có hai ngân quỹ:
1) Quỹ Tương Tế Xã Hội 
2) Quỹ Tương Tế Cá Nhân 
 
  Tâm nghĩ Thầy Cô quan trọng hơn hết, vì thế số tiền còn lại trong Quỹ Tương Tế Xã Hội mình nên dành ưu tiên để chỉ lo cho Thầy Cô. Vợ của Thầy hay chồng của Cô mình phải xin miễn. Dùng đến hết quỹ thì thôi. Nếu số tiền còn lại không đủ làm một cái giếng sau cùng, Tâm xin được bù vào thêm cho đủ. Trước khi em hát bài: " Đến đây chấm dứt Chương Trình Của Ban Tùng Lâm", em dự định sẽ làm một cái giếng như thế này:
                
Giếng An Vui Hạnh Phúc
                                         Trưng Vương 6370 và gia đình 

Tâm bắt đầu làm giếng từ năm 2008, một số giếng ở Kiên Giang, phần lớn số giếng còn lại là ở Cà Mau. Hiện tại và trong tương lai, đa số sẽ được làm ở Rạch Gốc, vùng tận cùng của đất Cà Mau. Giếng vừa làm xong là ở Đất Mũi, Cà Mau. Giếng số # 875 . Cộng thêm với 136 cái giếng em làm lúc đầu đã không ghi số: 875 + 136 = 1,011 giếng ! 

Mình đã làm được tổng cộng là 1,011 cái giếng rồi đó các bạn. Tất cả là do sự đóng góp của tất cả bạn bè và người thân. Bản thân Tâm chỉ có một phần. 
 
Trước Tết Ta, mình đã khánh thành hai cây cầu, mỗi cây dài 35 mét. Ngày 15 tháng 5 vừa qua mình cũng mới khánh thành hai cây cầu nữa ở Xẻo Lá , Rạch Gốc. Mỗi cây cầu dài 37 mét. Trong 4 cây cầu này, của Tâm chỉ có một cây. Ba cây còn lại là Tâm làm hộ người quen. Cho đến nay tổng cộng mình đã hoàn tất được 88 cây cầu. Cầu Thiện Mạnh, hồi hướng công đức cho Anh Lương Phú Hùng, Pháp danh Thiện Mạnh (Như Mai). Tâm đã làm để chia buồn với bạn. 
 
Cây cầu thứ 89 đang ở trong tiến trình hoạt động. Cầu này do hai người bạn hảo tâm trong nhóm và một cô em góp tay với Tâm để xây dựng. Liên Hương bảo Tâm nên " Wrap up", nghĩa là gói ghém lại để kết thúc, lo nghỉ ngơi và lo việc gia đình. Nhưng có lẽ Chúa chưa cho em nghỉ việc vì em nhìn thấy hai cây cầu nữa vừa ló dạng ở chân trời.😂
Cầu thứ 90 và 91 đang xếp hàng. 

 Về Quỹ Tương Tế Cá Nhân. Tâm đề nghị mình để dành để lo cho Thầy Cô. Mình còn cô Chi Hương và cô Tuý Nga ở bên Việt Nam, nhưng điều kiện kinh tế của cô Chi Hương và cô Tuý Nga tương đối thoải mái, mình không phải lo biếu tiền Cô. Dịp Tết, các bạn ở bên Việt Nam có thể đại diện nhóm đến thăm và biếu các cô một chút quà tượng trưng. Mấy năm nay cô Tuý Nga vì vấn đề sức khoẻ còn ngại gặp học trò khi Kim Thanh xin đến thăm Cô. Mình chỉ phải lo "phong bì biếu Tết cô Gia Lai" thôi. Tâm nghĩ mỗi năm mình trích ra $300, cộng thêm số tiền của bạn nào có khả năng và muốn đóng góp để biếu cô chút quà Tết. Các bạn nghĩ mình có nên làm như vậy, hay cứ tiêu hết tiền trong Quỹ Cá Nhân xong rồi " dẹp tiệm" luôn ? 
 Xin em Oanh tổng kết ngân khoản của Quỹ Tương Tế Xã Hội và Quỹ Tương Tế Cá Nhân rồi trình bầy cho các bạn rõ. 

Xin cám ơn tất cả các bạn.
 Minh Tâm 


*********************************

Liên Hương NGUYỄN

Các bạn thân mến 

Tiếp theo Mình Tâm, Hương xin cảm ơn tất cả tất cả các bạn. 

Chúng mình đã cùng nhau đóng góp chia chung một niềm vui với nhau là đã giúp đỡ được, trong khả năng của riêng từng người chúng mình, những đồng bao cần giúp ở VN trong những năm tháng qua.  Và lại còn một công hai ba việc là hồi hướng công Đức thầy cô/gia đình bạn…

Chuyện gì rồi cũng có Hồi kết cục! 😃.   Mình đã có duyên làm việc tốt với nhau thì duyên đó sẽ còn mãi mãi luân Hồi…

Chúc các bạn và gia đình mạnh khỏe an vui hạnh phúc…
Cảm ơn tất cả tất cả các bạn 

L Hương (Hương Hoe) 🙏

**************************************************

Hiền NGUYỄN

Hiền thấy việc làm của Minh Tâm rất đáng quý, nhưng tình hình thực tế là quỹ của chúng mình rất eo hẹp và hầu như Minh Tâm đứng mũi chịu sào phải gánh vác nhiều nhất.

Hiền thấy như thế là không công bằng và tạo sức ép cho Tâm không cần thiết.

Theo Hiền thì từ nay có thể bỏ hẳn việc làm giếng để hồi hướng công đức cho người quá cố, kể cả bạn của mình hay các thầy cô., trừ khi cá nhân yêu cầu và tự túc chi phí. 

Mong các bạn đóng góp thêm ý kiến
Thân mến
Hiền

Hiền thấy việc làm hồi hướng công đức cho người quá cố như Hiền đã nói là rất đáng quý, nhưng phải tuỳ tâm , tuỳ lực và hoàn toàn tự nguyện và không nên kêu gọi như một sự cưỡng bức thì nó mất hay…

Thực sự nếu nói về ơn nghĩa thì chúng ta phải ơn nghĩa nhiều lắm , ơn gia đình , ơn xã hội .. ơn người thầy thuốc đã cứu mạng cho mình khi đau ốm hay thập tử nhất sinh và vì vậy chúng ta phải làm việc để trả nợ xã hội là như vậy. 

Việc làm việc thiện để hồi hướng công đức cho người quá cố thực sự là cho người sống nhiều hơn, vì người chết chẳng biết gì..còn việc hồi hướng công đức cho người chết , nếu có chỉ là chút hương hoa mà thôi, vì theo Hiền ai ăn thì người ấy no, ai làm thì người đó hưởng. Đó cũng là lẽ công bằng của trời đất cũng như tất cả các tôn giáo đã dậy chúng ta như vậy. Không có chuyện còng làm phưỡn ăn đâu… ví như đứa con giầu có thì bản thân nó hưởng trước hết, còn cha mẹ , anh em .. chỉ là chút hương thơm mà thôi.

Thực sự Hiền rất tán thành việc làm giếng, vì nó thực sự giúp cho những người dân nghèo ở VN , nhưng có thực mới vực được đạo và “vấn đề đầu tiên” vẫn là yếu tố quyết định tất cả và lại càng không nên để một người hay một vài người bạn của chúng mình phải chịu trách nhiệm tất cả.
Đó là một vài ý kiến thô thiển của Hiền.

Thân mến
Hiền

********************************************************

Bạch Mai 

Các mợ vịt mến, 

Theo nhận xét & thiển ý của BM , tuy có cả trăm người bạn trong nhóm TV6370 , nhưng khi xưa Liên Hương tổ chức xổ số gây quỹ , số bạn đóng góp chưa bao giờ lên tới 50 người. 
Nhờ phần Phước của nhóm nên được tiền matching của thiện nguyện Mỹ, nên chi phí cho tang lễ hồi hướng, rộng rãi hơn.
Và đúng như lời Hiền nói, nhiều khi cũng  có thêm sự đóng góp  của Minh Tâm 🙏 

Tuy nhiên bây giờ các bạn tuổi 70+ , không còn làm việc & lương hưu cố định … nhất là kèm theo với tiền chi tiêu cho sức khỏe cá nhân lại tăng . 

Cách đây vài tuần, BM có dịp đi Sacramento , ghé sang MT & thấy bạn vịt tuy rất năng động, lo bao nhiêu việc ở tiệm & sức khỏe của anh Long & của chính bản thân mình…. 
BM lúc về cứ suy nghĩ rất rất thương, rất rất quý và xúc động với tình cảm của MT . 

BM nhận được câu hỏi của MT mà không biết cách nào trả lời cho đẹp lòng bạn & giải quyết được hài hòa trong nhóm TV . 
Hôm nay đọc thấy Hiền đưa ra giải pháp hợp lý, nên góp ý cho vui cả AO vịt nha . 

BM đồng ý với Hiền Đan Mạch & Vote YES ♥️


Thân mến 
BachMai 


Jun 2, 2024

Tu viện có từ thời La Mã cheo leo trên vách đá ở Thổ Nhĩ Kỳ

 Tu viện có từ thời La Mã cheo leo trên vách đá ở Thổ Nhĩ Kỳ

Được thành lập năm 386 dưới thời trị vì của hoàng đế La Mã Theodosius I, tu viện này được xây dựng trên một vách núi đá dựng đứng ở thung lũng Altmdere, ở độ cao 1.200 mét so với mực nước biển.


Nằm ở tỉnh Trabzon của Thổ Nhĩ Kỳ, tu viện Sümela là một trong những công trình kiến trúc tôn giáo ấn tượng nhất thế giới. Ảnh: Daily Sabah.


Được thành lập năm 386 dưới thời trị vì của hoàng đế La Mã Theodosius I, tu viện này được xây dựng trên một vách núi đá dựng đứng ở thung lũng Altmdere, ở độ cao 1.200 mét so với mực nước biển. Ảnh: Wikipedia.


Trong quá trình lịch sử lâu dài của mình, tu viện bị hư hại nhiều lần và đã được các vị hoàng đế khác nhau cho khôi phục. Ảnh: Daily Sabah.


Tu viện đạt tới hình dạng hiện tại vào thế kỷ 13 sau khi trở nên nổi tiếng dưới thời trị vì của Alexios III – hoàng đế vương quốc Byzantine. Ảnh: Faraway Worlds.


Trong nhiều thế kỷ, Sümela là một trung tâm tôn giáo quan trọng của cộng đồng Chính Thống giáo Hy Lạp. Trong thời kỳ thịnh vượng, đã tồn tại cả một thị trấn quanh tu viện để phục vụ nhu cầu của những người hành hương. Ảnh: Daily Sabah.


Tuy nhiên, sau Thế chiến I, người Hy Lạp ở khu vực này đã phải rời đi do sự trao đổi dân số giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ đó, tu viện đã bị bỏ hoang trong nhiều thập niên trước khi được phục hồi một phần để làm viện bảo tàng và địa điểm than quan. Ảnh: Daily Sabah.


Các hạng mục chính của khu phức hợp tu viện là Nhà thờ Đá, một số nhà nguyện, nhà bếp, giảng đường, nhà khách, thư viện và một dòng suối thiêng được những người theo đạo Chính thống Đông phương tôn kính. Ảnh: Faraway Worlds.


Các bức tường bên trong và bên ngoài của Nhà thờ Đá và các bức tường của nhà nguyện liền kề được trang trí bằng những bức bích họa có từ thế kỷ 12-13, mang giá trị cao về lịch sử và nghệ thuật. Ảnh: The Art of Wayfaring.


Trong quá trình trùng tu tu viện Sümela năm 2015–2017, một đường hầm bí mật đã được phát hiện dẫn đến một nơi được cho là đền thờ hoặc nhà nguyện cho các tín đồ. Ảnh: The Art of Wayfaring.


Hiện tại, tu viện tuổi đời 2 thiên niên kỷ này đã được đưa vào danh mục của UNESCO về các địa điểm dự kiến sẽ được nộp hồ sơ công nhận là Di sản thế giới. Ảnh: Itinari.


TRI THỨC

Anh Thư  chuyển


Jun 1, 2024

Amanda Nguyễn, người phụ nữ Việt Nam đầu tiên bay vào không gian vũ trụ

 Amanda Nguyễn, Người hoạt động dân quyền, trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên bay vào không gian vũ trụ

Amanda Nguyễn, một người vận động dân quyền và là người sống sót sau vụ tấn công trong khuôn viên trường, sẽ làm nên lịch sử với tư cách là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên bay vào không gian vũ trụ. 

“Harvard là giấc mơ của tôi,” Cô Nguyễn nói.
Tuy nhiên, giấc mơ của cô đã trở thành cơn ác mộng. Cô tiết lộ: “Tôi giống như rất nhiều phụ nữ khác từng bị hành hung, tấn công trong khuôn viên trường đại học. Tôi đã bị cưỡng hiếp trong khuôn viên trường. 
Sau khi bị tấn công, Nguyễn phải đối mặt với nhiều thử thách. 
Cô nói: “Vụ hiếp dâm khiến tôi phải lựa chọn, công lý hay sự nghiệp của mình và tôi quyết định chọn công lý”. 


Nguyễn đem câu chuyện của mình tới Capitol Hill. 
Cô đã giúp các nhà lập pháp đưa ra Tuyên ngôn về Quyền của Người sống sót. 
Những nỗ lực của cô đã dẫn đến sự nhất trí chấp thuận từ Quốc hội và sự công nhận từ Liên Hợp Quốc. 

Nguyễn bày tỏ lòng biết ơn về di sản nguồn gốc Việt của mình. "Tôi rất biết ơn di sản của mình. Dù bạn là ai, đến từ đâu, bạn hoàn toàn có thể vượt qua", cô nói. 

Cô nói: “Mẹ tôi và các anh chị em của bà đều là người tị nạn từ Việt Nam. Chúng tôi đến đây bằng thuyền và bây giờ chúng tôi đang ở trên tàu không gian vũ trụ”.
Giờ đây, Nguyễn chuẩn bị thực hiện những giấc mơ đó trên tên lửa không gian Blue Origin. 

Space For Humanity, một tổ chức phi lợi nhuận, đang tài trợ cho chuyến đi vào vũ trụ của Nguyễn. Tuy nhiên, tổ chức này vẫn chưa công bố ngày ra mắt chính thức. 

Nguyễn, người được đề cử giải Nobel Hòa bình, tiếp tục công việc của mình cho những người sống sót sau vụ tấn công thông qua tổ chức của mình, “Rise”.


Nguồn tin từ: WDSU Đã cập nhật: 11:12 AM CDT
Ngày 27 tháng 5 năm 2024 
 Amy Lu Phóng viên  Washington Bureau

Bạch Mai chuyển