Từ “Trại cày view” đến Phone Farm hiện đại
Trên mạng xã hội, một video clip ngớ ngẩn và ngắn ngủi có thể đạt hàng triệu lượt xem chỉ sau vài giờ, một tài khoản mới lập bỗng chốc có hàng chục ngàn followers.
Người dùng mạng bình thường nhìn mà phát choáng váng, nhưng nhiều khi đó không phải do nội dung hay ho, hợp khẩu vị, mà là cả một hệ thống máy móc đang vận hành thầm lặng, nhưng chạy hết công suất.
Ảnh 1 do CNN chụp một “trại cày view” thô sơ ở Hà Nội. Ảnh 2 là hình quảng cáo từ website có tên Shop Genfarmer, một "Phone Farm hiện đại", hay có thể gọi đúng tên là “cỗ máy tạo sự phổ biến giả”.
Khoảng hơn chục năm trước, mô hình “click farm” hay “trại cày view” bắt đầu xuất hiện rộn rịp ở nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam, Ấn Độ, Bangladesh, Thái Lan… Hình ảnh đặc trưng là những căn phòng hoặc nhà kho chất đầy hàng trăm chiếc điện thoại cũ, được gắn trên kệ sắt. Người "cày view" thường là đám thanh niên 20–30 tuổi, ngồi hàng chục giờ đồng hồ, liên tục nhấn like, follow, xem video hoặc để lại bình luận theo yêu cầu.
Nhiếp ảnh gia người Anh Jack Latham từng dành một tháng năm 2023 để thâm nhập năm “nông trại” như vậy tại Hà Nội. Latham mô tả chúng nằm rải rác ở khu dân cư và khách sạn ngoại ô, với “những bức tường điện thoại” và không khí giống startup công nghệ hơn là một hoạt động ngầm. Giá dịch vụ khi đó chỉ khoảng vài trăm đồng cho mỗi lượt tương tác. Mục tiêu chủ yếu là tăng view, like cho kênh TikTok, Facebook, YouTube hoặc tạo “bằng chứng xã hội” cho sản phẩm, KOL.
Mô hình này dựa hoàn toàn vào sức người, tốn không gian, tốn điện và dễ bị phát giác nếu tài khoản hoạt động quá máy móc, làm lòi ra kỹ thuật vụng về.
Thế là Phone Farm hiện đại ra đời, nhằm vượt qua hạn chế của mô hình cũ, “box farming” (hay Box Phone Farm) và nhanh chóng trở thành xu hướng bắt kịp thời đại.
Thay vì để nguyên điện thoại có màn hình và pin, "thợ cày" gỡ bỏ hai bộ phận này, chỉ giữ lại bo mạch chủ, rồi xếp chúng gọn gàng vào các hộp kim loại chuyên dụng với nhiều khe cắm. Mỗi box như vậy thường chứa 10–20 “máy”, được cấp nguồn ổn định, làm mát bằng quạt và kết nối với một computer trung tâm qua USB.
Từ một màn hình máy tính, người điều khiển có thể nhìn thấy tất cả các thiết bị, thao tác bằng chuột hoặc chạy script tự động: lướt feed, like, comment, xem video, nuôi tài khoản… trong hàng giờ liên tục. Một người có thể quản lý hàng trăm máy cùng lúc. Chi phí đầu tư giảm rõ rệt, không gian tiết kiệm, độ ổn định cao hơn, mượt mà hơn.
Các đơn vị tại Việt Nam, như GenFarmer đã thương mại hóa sản phẩm này. Theo bảng giá tham khảo năm 2025, một box tiêu chuẩn 20 cổng USB có giá khoảng 2–5 triệu đồng, trong khi các hệ thống 60–100 cổng có thể lên đến vài chục triệu. Sản phẩm được quảng cáo công khai như công cụ phục vụ MMO (Make Money Online), nuôi tài khoản, chạy airdrop crypto hoặc tăng tương tác.
Phone Farm không chỉ dừng ở việc “cày view” kiếm tiền. Khi kết hợp với AI, chúng trở thành công cụ khuếch đại thông tin mạnh mẽ. Nội dung, dù là tin thật, tin giả hay tuyên truyền, được đẩy lượt tương tác ồ ạt như thác sông Đà trong thời gian ngắn, khiến thuật toán của TikTok, Facebook hay YouTube tin rằng đây là nội dung “hot” và đẩy mạnh đến người dùng thật. Hiệu ứng đám đông giả được tạo ra, từ đó ảnh hưởng đến nhận thức công chúng.
Các phóng sự quốc tế đã ghi nhận việc click farm từng được sử dụng trong các chiến dịch chính trị, bầu cử, hoặc thậm chí để “làm nóng” các trang lừa đảo.
Ở Việt Nam, hơn 1 năm trước, một trang trại kiểu này từng bị mạng X cáo buộc liên quan đến việc khai thác chương trình chia sẻ doanh thu bằng tương tác giả, 8 công dân Việt Nam: Lê Đình Chung, Nguyễn Như Đức, Đỗ Việt Khánh, Nguyễn Việt Kiều, Đỗ Xuân Long, Đỗ Minh Thắng, Nguyễn Ngọc Thành, Phan Ngọc Tuấn cùng 25 kẻ giấu mặt khác vẫn chưa xác định danh tính.
Tiền thu lợi được chuyển qua hơn 125 tài khoản ngân hàng Mỹ (dùng tên giả), sau đó về 9 ngân hàng Việt Nam qua hơn 1.700 giao dịch. X cáo buộc đây là hành vi RICO (tội phạm có tổ chức), wire fraud (lừa đảo qua mạng) và yêu cầu thu hồi toàn bộ số tiền, bồi thường thiệt hại...
Thế nhưng vụ kiện vẫn chưa đi đến đâu. Trát tống đạt từ Toà Án Bắc Texas, nơi X Corporation đóng đô gởi về xứ Việt rất nhiêu khê, thậm chí giấy tống đạt còn chưa đến tay các thợ cày bị cáo buộc.
Hồng Phúc ST
No comments:
Post a Comment