Jan 28, 2026

SỰ TRÙNG HỢP KỲ LẠ.

 SỰ TRÙNG HỢP KỲ LẠ.

*Đó là chuyện về hai đời tổng thống John Kennedy và Abraham Lincoln của Mỹ. Ngoài cái họ của họ có 7 chữ cái, nhìn vào là thấy thì số phận hai vị tổng thống này lại gắn kết với nhau bằng những điểm tương đồng khó giải thích:




 - Abraham Lincoln vào Quốc hội năm 1846; John F. Kennedy vào Quốc hội năm 1946.

 - Lincoln “hụt” đề cử vào chức Phó tổng thống năm 1856. Điều tương tự xảy ra với Kennedy vào năm 1956.

- Abraham Lincoln trúng cử Tổng thống năm 1860; John F. Kennedy trúng cử năm 1960.

- Trong cuộc đua vào Nhà Trắng, Lincoln chiến thắng đối thủ Stephen Douglas sinh năm 1813. Còn đối thủ của Kennedy là Richard Nixon sinh năm 1913.

 - Phu nhân của 2 tổng thống đều bị sẩy thai trong thời gian sống trong Nhà Trắng.

 - Cả hai đều bị ám sát vào ngày thứ Sáu. Cả hai đều bị bắn vào đầu.

 - Viên thư ký của Lincoln tên là Kennedy. Thư ký của Kennedy tên Lincoln.

- Cả hai đều có Phó tổng thống dưới quyền mang họ Johnson. Họ cũng chính là người kế nhiệm hai ông sau vụ ám sát: Andrew Johnson, kế nhiệm Lincoln, sinh năm 1808 và Lyndon Johnson, kế nhiệm Kennedy, sinh năm 1908.

 - John Wilkes Booth, kẻ ám sát Lincoln, sinh năm 1839; còn Lee Harvey Oswald, ám sát Kennedy, sinh năm 1939. Tên của cả hai đều có 15 chữ cái.

 - Lincoln bị bắn trong nhà hát “Ford”. Kennedy bị bắn trong xe “Lincoln”, do hãng Ford sản xuất.

 - Booth tẩu thoát khỏi nhà hát và bị bắt trong 1 nhà kho. Oswald chạy trốn từ nhà kho và bị bắt trong nhà hát.

 - Cả Booth và Oswald đều bị ám sát trước khi đưa ra xét xử.

 - Cang Huỳnh lược dịch từ Le Saviez-Vous .

H. PHÚC S.T


Jan 24, 2026

Hình Ảnh Nữ Sinh Ngày Xưa

 https://youtu.be/wV1JGoLyw0Y?si=pNvcnWLdT47nKJAZ

Trong clip này ở phút 5,46 có hình Trang và các bạn chụp trước thư viện trường Trưng Vương năm 1968 (anh BB Sơn chụp). 




Thằng bé áo đỏ là Nguyễn Quốc Anh (con trai lớn của chị Bùi Mỹ Dương) 
Nay nhờ công nghệ AI .. hình thành video .

Thằng nhỏ giờ cũng trên 60 ,nhảy qua nhảy lại dù rằng nó rất nhút nhát ..
Đã gần 60 năm hỏi "thằng nhỏ " nhớ gì thì được trả lời rằng nhớ nhất là cô Hà (với con mắt sưng vì lẹo  ..huhu)

Nhìn thấy Trần thị Tuyết , Bùi Xuân Diễm ,Thu Hương đã rời bỏ chúng ta! 
Một thời đã qua với biết bao kỷ niệm. 

Bùi Mỹ Trang 


***************************************

Văn nghệ lớp AP2 1970 qua AI


https://www.facebook.com/share/r/1AfADSvUpX/ 

Gửi các bạn xem cho vui .Từ hình ảnh với công nghệ AI , Groks  như video film của lớp chúng ta năm nào .






Thân mến chúc các bạn sang năm mới luôn được bình an và hạnh phúc. 

Bùi Mỹ Trang 


Jan 23, 2026

THƯ CẢM ƠN CỦA CÔ GIA LAI

 Các bạn thân mến,

 Em Gia Bội vừa chuyển thư sau đây của Mạ em, cô Gia Lai gửi cám ơn chúng mình, là học trò cũ của cô. Tâm gửi kèm sau đây để các bạn rõ.

 Xin cám ơn tất cả các bạn một lần nữa. Chúc các bạn khoẻ mạnh và đón Tết vui vẻ.

 Minh Tâm  



Thư Cảm Tạ của Sinh Ngô

 Các bạn thân mến,

Sinh chân thành cảm tạ các bạn đã gửi lời phân ưu đến Sinh và gia đình khi mẹ Sinh, cụ bà Maria Bùi thị Thời đã vĩnh viễn ra đi.


Riêng các bạn Oanh Nam, Phương Hà, Mỹ Điệp tại Úc Châu cũng đã gửi tràng hoa phân ưu đến nhà quàn và điện thoại an ủi Sinh trong những ngày đau buồn nầy. 

Tình cảm yêu thương quý báu của các bạn, S luôn sẽ giữ mãi trong lòng. 
Cầu mong mọi sự tốt đẹp đến với tất cả các bạn

Một lần nữa, Sinh cám ơn Phương Hà, Mỹ Điệp, Oanh Nam, Hoàng Huỳnh, Huyền Vũ, Hồng Phúc, Mai Nguyễn, Lan Trần, Minh Hải, Châu Ngô, Lê Như Mai, Trần Ngọc Nga, Minh Quang, Nga Phạm,Thu Hiền Nguyễn, Sang Dương, Hảo Chi, Bạch Mai, Minh Châu, Kim Đoan, Anh Thư Hoàng, Kim Thanh, Thảo Uyên Ly, Thục Nguyễn, Bích Tạ, Tuyết Mai Nguyễn, Hoa Diên, Kristy Thanh, Sang Bùi, Minh Tâm Vũ.

Sinh Ngô 

Jan 13, 2026

Chia buồn cùng bạn Sinh Ngô và tang quyến

 



NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN :

Thân mẫu bạn Ngô thị Sinh đã về với Chúa

 

Cụ bà : Maria BÙI THỊ THỚI

mất ngày 10/01/2026  tại Sydney, Australia
Hưởng thọ 97 tuổi




Các bạn đồng niên cùng ĐSTV 6370 xin thành kính chia buồn cùng Sinh và tang quyến.Nguyện xin cho hương linh Bác được hưởng nhan thánh Chúa, nghỉ an nước Thiên Đàng .


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU




Jan 6, 2026

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC CHO THÂN MẪU BẠN MAI ĐOÀN

 Các bạn thân mến,

 Phương Hà báo cho Tâm biết bạn Mai Đoàn đã chọn việc trợ giúp các cụ già neo đơn bệnh tật để hồi hướng công đức cho thân mẫu. Do đó Tâm đã thay mặt các bạn trong nhóm 6370 chuyển $400 về Sông Mã, cao nguyên Sơn La để nhờ các cha và các soeurs dùng số tiền này giúp các cụ già neo đơn bệnh tật, cũng là nạn nhân bão lụt ở vùng cao nguyên Bắc phần. 
 Số tiền $400 gồm có $200 mình trích từ quỹ Tương Tế Xã Hội, Tâm xin góp thêm $200 cho mỗi việc từ thiện của nhóm. Tổng cộng là $400 đã chuyển về được 10,772,000 V.N.Đ. Tâm góp vào một chút để thành chẵn 11 triệu V.N.Đ. Mình tặng quà cho 11 Cụ, mỗi cụ 1 triệu để các cụ mua thuốc hay những thức cần thiết. Kèm theo đây là biên nhận. Xin cám ơn tất cả các bạn. 

Các bạn Trưng Vương 6370 xin chia buồn cùng bạn Mai Đoàn một lần nữa. Cầu xin cho hương linh cụ Mẹ Lê Thị Sếp, pháp danh Đức Hiền được sớm siêu sinh tịnh độ.
 
Các bạn Trưng Vương 6370 đồng thành kính phân ưu.

Minh Tâm