Feb 15, 2026

CHÀO MỪNG XÍCH THỐ 2026

 CHÀO MỪNG XÍCH THỐ 2026

Năm nay Bính Ngọ nghĩa là con ngựa đỏ hay con ngựa lửa. Theo khoa bói toán Tử Vi, ngựa này mệnh Hỏa, đại diện cho sự năng động mạnh mẽ, gọi theo danh từ Hán Việt là Xích Thố. Trong truyện Tam quốc diễn nghĩa, Xích Thố là con ngựa của tướng Lữ Bố, chạy nhanh như bay. Sau khi Lữ Bố chết, không ai biết được con ngựa đỏ này thuộc về tay ai? Còn trong truyện Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung, nhân vật Quách Tĩnh có con Hãn Huyết Câu (hãn là mồ hôi, huyết là máu, câu là ngựa) do Thành Cát Tư Hãn tặng cho Quách Tĩnh sau khi ông lập công lớn.

Giống ngựa nổi tiếng nhứt thế giới từ cổ xưa có xuất xứ từ Turkmenistan. Tốc độ chạy cực nhanh, sức chịu đựng dẻo dai, mình đỏ rực như máu. Khoa học giải thích do da của nó mỏng, mao mạch dầy đặc, tạo ảo giác màu máu khi chạy nhanh. Được ví như quốc bảo của Turkmenistan, số lượng rất ít và là một trong những giống ngựa mắc nhứt thế giới.

Hãn huyết bảo câu không chỉ là loài vật mà còn là biểu tượng của sức mạnh, quyền lực, và vẻ đẹp quí phái trong lịch sử Trung Á.

Đầu năm Bính Ngọ 2026 (con ngựa đỏ) thân chúc các bạn khỏe mạnh, dẻo dai, có sức chịu đựng như giống ngựa Xích Thố.

Cuối năm Ất Tỵ 2025

Thérèse Ngô




Feb 9, 2026

ĐÓN XUÂN NÀY, NHỚ XUÂN XƯA




                        ĐÓN XUÂN NÀY, NHỚ XUÂN XƯA


 Mỗi khi gần đến ngày Tết, tôi lại nhớ về những mùa Xuân xa xưa. Hồi tuổi teen, nhà tôi rất đông người, mà cái xóm nhỏ nơi tôi ở cũng nhiều đứa trẻ ngang ngang tuổi tôi. Ngoài giờ học ở trường trung học, tôi nhớ phải phụ má tôi nhiều công việc bếp núc: làm mứt, nấu món ăn rất mệt. Tôi nhớ người ta nghỉ bán ở chợ đến mùng 6 Tết, nên phải trữ đồ ăn, không như bây giờ mùng 2 Tết, chợ, siêu thị đã bán lai rai.

 Năm nào nhà tôi cũng làm 10 kg củ kiệu đãi khách đến chơi, nhậu bia lai rai với bà con, bạn bè của ba tôi. Chỉ riêng cái việc cắt rễ, tỉa tóm cho đẹp, rồi xếp vào keo thủy tinh, phải xoay tròn củ kiệu cho đẹp, việc đó mất thì giờ lắm. Rồi thêm những món mứt, không hiểu sao mẹ tôi biết rành rẽ chi nhiều món mứt vậy, đủ loại: mứt gừng, mứt dẻo, mứt bí, mứt mãng cầu, mứt cà chua, mứt trái thơm, trái tắc. Nói về mứt cà chua – đó phải là giống cà chua hình thon dài, vỏ dầy cứng, mới sên được. Không phải giống cà chua hình tròn, cở 7/10 chén cơm mà hiện nay đang bán nhiều ở chợ. Vỏ trái cà chua mỏng không sên được. 

Ôi còn mứt trái tắc phải sên 2 lần, việc tách hột nó ra mắc công lắm đó. Rồi nào là cải chua, dưa giá để ăn vói thịt ram, thịt kho trứng. Kho một nồi thịt phải mất cả tiếng đồng hồ để miếng thịt thấm được gia vị và trở nên bệu. Bây giờ tôi ít thấy quán cơm bình dân nào kho thịt mềm như vậy. Miếng thịt còn cứng ngắt, có lẽ chủ quán sợ hao nhiên liệu chăng? Rồi công việc vệ sinh nhà cửa, ôi chu choa ơi, toàn những việc phải làm quần quật.

 Đến ngày Tết, phụ nữ chúng tôi tương đối nhàn hạ chút vì ăn cái gì cũng gần như có sẵn: bánh tráng, bánh chưng, bánh tét, thịt ram, thịt luộc (lỗ tai heo ngâm dấm). Ngày Tết khỏi phải làm món canh, xào, mặn ….gì hết . Lúc nhỏ tụi tôi hay chơi Lô Tô, cờ Tỷ Phú, lắc bầu cua cá cọp, đánh bài xì dách…Ôi sao con nít mà cũng nhiều trò chơi tập thể. Tụi con nít tụ lại đông vui làm sao. Tui chơi bài xì dách, lúc nào cũng thua ông anh bà con làm cái. Không biết sao ổng hay lắm, nhìn cái bản mặt của tui là ổng biết tui mấy điểm. Ổng chỉ việc xét bài của tui, rồi ổng “lụm” tiền tui liền. Trừ khi ván bài đó ổng xui tận mạng. À chắc tại tui, miệng lẩm bẩm đếm nút. Trời ơi! 2, 3 năm sau tui mới hiểu ra. Chắc là tui ngốc có bằng cấp. 

 Sau này, những bậc cha chú lần lượt ra đi theo chân Chúa hết. Tôi đón những ngày Tết trong không khí im lặng dễ sợ. Không còn nhận thiệp chúc Tết, chỉ còn nhận thiệp Tết on-line, không mở nhạc Xuân ầm ỉ. Không còn vất vả phụ mẹ ở trong bếp để đón Tết. Nhớ về năm tháng cũ, cực nhưng đông vui. Còn bây giờ với tôi, ngày Tết là không khí tĩnh lặng. Món ăn thì tới chợ, siêu thị mua về. Riết rồi tôi quên mất cách làm món mứt gừng, mứt cà chua, mứt mảng cầu, mứt tắc làm sao cho ngon. Mứt ở thị trường giờ ăn giống như ăn cục đường. Nó mất mùi trái cây trong đó. 
 Hình như Tết xưa đối với tôi giờ chỉ còn là hoài niệm.

 Những ngày cuối năm Ất Tỵ 2025. 
 Thérèse Ngô

Feb 7, 2026

Mừng đại thượng thọ Cô Tổng giám thị Vũ thị Nguyệt Minh 30/01/2026

 








'chau ngo' via trungvuong6370
3 févr. 2026 10 h 17 (il y a 4 jours)



Cám ơn Như Mai đã chụp và gửi photos. Yahoo Mail: Search, Organize, Conquer





'MINHQUANG TRAN' via trungvuong6370 3 févr. 2026 14 h 47 (il y a 4 jours)



Xin chúc mừng thượng thọ của cô, chúng em, học sinh TV , lúc nào cũng hãnh diện về cô , cũng mong đc noi gương cô , kinh trọng và yêu mến cô. Minh Quang, TV 63-





Thao Nguyen 3 févr. 2026 15 h 01 (il y a 4 jours)



Thanks Như Mai đã cho tụi mình biết tin co Nguyet Mình ĐẠI THỌ 100 , không gì quý hơn vì cô kinh yêu vẫn còn những nét xua , đẹp dịu dàng gợi nhớ một khoảng tr





Thuc Nguyen 3 févr. 2026 15 h 31 (il y a 4 jours)



Chúng con xin chúc mừng Đại Thọ của Cô. Chúc cô khỏe và vui nhiều với các học sinh Trưng Vương thân yêu của Cô. Kính chúc Học trò của Cô Thục





Nhu Mai Le 3 févr. 2026 17 h 12 (il y a 4 jours)

Hôm qua, khi đến thăm Cô, Sang Dương cầm theo quyển lịch TV 63-70 năm 2026 mà các bạn mình bên VN in và nhờ Sang cẩm về Montreal cho Mai, Cô xem từng trang một,




Minh Tam Vu 3 févr. 2026 17 h 35 (il y a 4 jours)

Con kính mừng Đại Thọ của Cô. Cầu xin ơn trên che chở và phù hộ cho Cô được luôn khoẻ mạnh và an lành. Minh Tâm A1




Ngo Oanh 3 févr. 2026 20 h 06 (il y a 4 jours)

Oh my God. Tụi Oanh làm cuốn lịch để nhớ lại kỷ niệm xa xưa chúng mình chung một mái trường. Không ngờ cuốn lịch bay xa đến vậy. Cảm ơn Sang nhiều nhe. Cô không




Thao Nguyen 3 févr. 2026 21 h 21 (il y a 4 jours)

Hu hu cô quên con rùi , nhưng thực ra con cũng quên chính con nữa cô ơi hu hu




Ha Nguyen 3 févr. 2026 23 h 19 (il y a 4 jours)

Chúc mừng Cô TGT Nguyệt Minh đại thượng thọ 100. Cô vẫn còn những nét đẹp của ngày xưa. Chúng con vẫn nhớ cô TGT với nét đẹp đài các, quí phái mà chúng con luôn




bachmai shotter
4 févr. 2026 09 h 13 (il y a 3 jours)

Con là BachMai kính mừng Đại Thọ 100 tuổi của Cô Tổng Giám Thị Nguyệt Minh. Cầu xin ơn trên và các Phật che chở và phù hộ cho Cô được luôn khoẻ mạnh và an lành


Cám ơn NhưMai chuyển hình

Thân mến

From: Thao Nguyen <thao.uyenly@gmail.com>
Date: Tue, Feb 3, 2026 at 6:21 P
Hu hu cô quên con rùi , nhưng thực ra con cũng quên chính con nữa cô ơi hu hu



On Tue, Feb 3, 2026 at 20:06 Ngo Oanh <theresa2202@gmail.com> wrote:

Oh my God. Tụi Oanh làm cuốn lịch để nhớ lại kỷ niệm xa xưa chúng mình chung một mái trường. Không ngờ cuốn lịch bay xa đến vậy. Cảm ơn Sang nhiều nhe. Cô không nhớ tụi mình ai là ai nhưng cô nhìn cảnh cũ, người xưa, nhớ chút đỉnh là quí rồi. Mắt cô đã thay cườm mắt chưa Sang? Mỗi năm Oanh sẽ cố gắng đưa ra vài hình ảnh đặc thù ngày xưa của Trưng Vương. Giờ này đã có hình ảnh của cuốn lịch 2027 rồi. Chúc nhóm mình an khang, may mắn.
Bye
Ngô Oanh


Vào 5:35 Th 4, 4 thg 2, 2026 Minh Tam Vu <mttv6370@gmail.com> đã viết:

Con kính mừng Đại Thọ của Cô. Cầu xin ơn trên che chở và phù hộ cho Cô được luôn khoẻ mạnh và an lành.
Minh Tâm A1


On Tue, Feb 3, 2026 at 2:17 PM Nhu Mai Le <lenhumai@hotmail.com> wrote:

Hôm qua, khi đến thăm Cô, Sang Dương cầm theo quyển lịch TV 63-70 năm 2026 mà các bạn mình bên VN in và nhờ Sang cẩm về Montreal cho Mai,
Cô xem từng trang một, tấm tắc khen đẹp, nhất là hình chụp trước cổng trường của các bạn .
Mai nhắc lại tên của từng bạn trong lịch ( có hình TUL nữa ) nhưng lâu quá rồi, Cô không nhớ nổi TUL a.
So với lúc gặp Cô mấy tháng trước , khi TV Houston sang Montreal thăm Cô, tui Mai thấy lúc này Cô quên khá nhiều rồi đó Thảo.
Ôi! Cả Cô lẫn trò đều đã đi đến trạm cuối của cuộc đời rồi phải không các bạn?
Như Mai

From: trungvuong6370@googlegroups.com <trungvuong6370@googlegroups.com> on behalf of Thao Nguyen <thao.uyenly@gmail.com>

Thanks Như Mai đã cho tụi mình biết tin co Nguyet Mình ĐẠI THỌ 100 , không gì quý hơn vì cô kinh yêu vẫn còn những nét xua , đẹp dịu dàng gợi nhớ một khoảng trời Trung Vương huyền nhiệm , một nơi chốn tìm về .,,

TUL còn nhớ cách đây cả chục năm , TUL đến thăm , cô còn nhỏ Thao UL ban báo chí năm nào đã kiếm lời cho trường hơn $60000 (thời 1970….,, }
Tạ ơn Trời xin ban cho cô thêm nhiều sức khỏe , bình an .
Có dịp nào , có bạn nào đến thăm cô xin nói dùm con TUL nó nhờ cô lắm cô ơi

Feb 2, 2026

CHiA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH BẠN LIÊN HƯƠNG TV6370 CÙNG TANG QUYẾN

 Thật xúc đông khi nhận được tin  buồn bạn Liên Hương TV 6370 





Bà NGUYỄN LIÊN HƯƠNG
Pháp danh Xuân Mai

từ trần ngày 30-01-2026 tai California
Hưởng thọ 73 tuổi




Các bạn đồng niên cùng ĐSTV 6370 xin thành kính chia buồn với gia đình  Liên Hương, Chị Liên Hoa  cùng đại gia đình. Nguyện xin cho hương linh Liên Hương được an nghỉ nơi cõi niết bàn.